Bố mẹ đi làm công nhân xa nhà, nữ sinh gọi điện báo tin con đỗ thủ khoa
Bố mẹ đi làm xa, nữ sinh gọi điện báo tin đỗ thủ khoa

Sáng 19/7, biết tin con gái đỗ thủ khoa khối C của Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, chị Lô Thị Hương (SN 1977, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh không kìm được nước mắt. Chị Hương kể: “Nhận được điện thoại của con báo tin đỗ thủ khoa, tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì con học giỏi, tủi vì vợ chồng đi làm xa, không ở bên cạnh chăm sóc con được”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Em Lô Thị Huyền Trang (SN 2008, dân tộc Thái) là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Bố mẹ em đều là công nhân, làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Từ nhỏ, Trang sống với ông bà nội tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

“Hồi Trang học cấp 2, ông bà nội còn khỏe nên đỡ đần được. Nhưng lên cấp 3, ông bà yếu dần, cháu phải tự lo mọi việc từ ăn uống, giặt giũ đến học hành. Thương con nhưng vì hoàn cảnh, vợ chồng tôi đành gạt nước mắt đi làm xa”, chị Hương chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thành tích học tập ấn tượng

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023, Trang đỗ vào Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An với số điểm 37,7 (không tính điểm ưu tiên). Tại trường, em luôn nằm trong top đầu của lớp. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trang đạt tổng điểm 29,05 khối C (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75; Địa lý 10), trở thành thủ khoa khối C của trường.

“Em rất vui và bất ngờ khi biết mình đỗ thủ khoa. Em muốn dành tặng điểm số này cho bố mẹ, những người đã vất vả làm việc xa nhà để nuôi em ăn học”, Trang xúc động nói.

Phương pháp học tập không có gì đặc biệt

Chia sẻ về bí quyết học tập, Trang cho biết em không có phương pháp gì đặc biệt, chỉ chăm chỉ nghe giảng trên lớp, về nhà làm hết bài tập và thường xuyên ôn luyện đề. “Em thích nhất môn Địa lý và Lịch sử. Với môn Địa, em hay xem bản đồ và liên hệ thực tế. Còn môn Sử, em học theo sơ đồ tư duy và các mốc thời gian”, Trang nói.

Cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm của Trang, nhận xét: “Trang là học sinh chăm ngoan, có ý thức tự giác cao. Dù bố mẹ ở xa nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Thành tích của em là niềm tự hào của lớp và nhà trường”.

Dự định tương lai

Trang dự định sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Vinh. Em mong muốn sau này trở thành giáo viên để có thể dạy học cho các em nhỏ vùng cao, giúp các em có cơ hội thoát nghèo bằng con đường học tập.

“Em thấy nhiều bạn ở quê em vì gia đình khó khăn mà bỏ học sớm. Em muốn làm cô giáo để truyền cảm hứng và giúp các em có thêm động lực học tập”, Trang tâm sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình