Sự chào đón sáng tạo của người thân dành cho thí sinh sau môn thi đầu
Sự chào đón sáng tạo của người thân dành cho thí sinh

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên vào sáng ngày 11 tháng 6, nhiều thí sinh đã vô cùng bất ngờ và thích thú trước sự chào đón đầy sáng tạo của người thân. Tại điểm thi Trường THCS Hạ Yên Quyết ở Hà Nội, các anh chị em của thí sinh Quách Bảo Minh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, đã chuẩn bị sẵn một tấm banner in hình ảnh kỷ niệm của nam sinh để cổ vũ tinh thần.

Mục đích của sự bất ngờ

Quách Thu Hương, người nhà của thí sinh Bảo Minh, chia sẻ: "Mục đích của tụi mình là mang đến một cú 'bất ngờ' để khích lệ tinh thần, giúp bạn ấy xả stress ngay khi bước ra khỏi phòng thi. Đồng thời, pha 'dìm hàng' này cũng là cách để mấy anh chị em thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó với nhau và mong rằng Bảo Minh sẽ vượt qua kỳ thi này xuất sắc."

Nhiều sĩ tử rời phòng thi với tâm trạng tương đối thoải mái và phấn khởi với môn thi đầu tiên. Chiều cùng ngày, tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, trước áp lực của môn thi toán, một số thí sinh lộ rõ vẻ căng thẳng. Để xốc lại tinh thần, người thân đã trao gửi những cái ôm và nụ hôn ấm áp thay cho lời chúc thi tốt dành tặng các sĩ tử.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc đáng nhớ

Các thí sinh không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân trước khi bước vào điểm thi. Vào lúc 16 giờ, kết thúc môn thi toán, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng rạng rỡ và nhẹ nhõm.

Có mặt trước cổng trường với bó hoa rực rỡ, ông Trần Duy Phúc, ở phường Cửa Nam, chờ đón cô cháu gái rượu của mình là em Nguyễn Bảo Trâm, học sinh Trường THPT Việt Đức. Dù cháu gái đang ấp ủ nguyện vọng khá cao, ông luôn dặn dò em không nên tự tạo áp lực. "Tôi có mỗi đứa cháu gái nên rất cưng. Tôi tặng món quà này sớm hy vọng sẽ tiếp thêm động lực, giúp cháu có tinh thần thật thoải mái để hoàn thành xuất sắc các bài thi tiếp theo," ông Phúc chia sẻ.

Những cái ôm năng lượng

Những cái ôm "sạc năng lượng" cho thí sinh sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Kết thúc ngày thi đầu tiên, hai nam sinh Nguyễn Văn Kiên và Trần Khôi Nguyên, học sinh Trường THPT Việt Đức, bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng thoải mái và có những chia sẻ hài hước. Nhận xét về cấu trúc đề thi năm nay, Nguyễn Văn Kiên hóm hỉnh so sánh đề thi "dễ sống hơn, bơi dễ hơn, nước không sâu" so với độ khó của năm ngoái. Với sự tự tin về bài làm của mình ở cả hai môn thi đầu, các em chia sẻ sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý thật thoải mái cho buổi thi vào sáng mai 12 tháng 6.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình