Dòng Người Nối Dài Trong Niềm Mong Ngóng Đoàn Viên
Ngay từ khi trời còn chưa sáng, vào ngày 14 tháng 2, phóng viên đã ghi nhận trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62, và Quốc lộ N2, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh, lượng phương tiện tăng đột biến một cách đáng kể. Dòng xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng kilomet, nhích từng chút một trong ánh đèn vàng nhạt và làn sương mỏng còn sót lại sau một đêm dài.
Hành Trình Đầy Cảm Xúc Của Những Người Xa Quê
Phía sau mỗi chiếc xe là cả một thế giới thu nhỏ với đầy đủ ba lô, túi xách, thùng xốp, quà bánh, cành mai, cành đào giả, được buộc chặt bằng dây thun và dây vải. Nhiều người còn chở theo cả nồi niêu, chăn gối, những vật dụng quen thuộc của cuộc sống xa quê, giờ lại theo họ trở về nơi bắt đầu đầy ấm áp.
Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường đã ùn ứ do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tạo nên một bản hợp âm quen thuộc mỗi dịp cuối năm với tiếng động cơ hòa cùng tiếng còi xe. Anh Bùi Văn Tài, 32 tuổi, quê ở Đồng Tháp, công nhân một khu công nghiệp tại Đồng Nai, dừng xe bên lề đường để chỉnh lại hành lý. Chiếc xe máy cũ chất đầy đồ, phía trước treo túi quà, phía sau là thùng xốp chứa bánh kẹo và ít trái cây.
"Vợ chồng tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe. Cả năm mới về quê một lần, cực mấy cũng chịu được. Chỉ mong về tới nhà an toàn để kịp ăn bữa cơm sum họp," anh Tài chia sẻ, ánh mắt không giấu được sự háo hức và mong chờ.
Những Câu Chuyện Cảm Động Trên Đường Về
Bên cạnh anh, chị Trần Thị Bích Hồng, quê ở An Giang, cho biết chị đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ nhiều ngày trước. "Tôi kinh doanh quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ được nghỉ vài ngày nên phải tranh thủ đi sớm. Dù đường xa, nhưng nghĩ tới cảnh con chạy ra đón là thấy hết mệt," chị nói với nụ cười rạng rỡ.
Trên dòng người đông đúc ấy, có những gia đình chở theo cả trẻ nhỏ. Các em ngủ gục trên vai cha mẹ, chiếc mũ bảo hiểm nhỏ xíu nghiêng nghiêng theo từng nhịp xe. Có em tỉnh giấc, mở to mắt nhìn dòng người đông đúc, như cảm nhận được hành trình đặc biệt mà mình đang đi qua, mang theo hy vọng về một cái Tết đoàn viên.
Áp Lực Giao Thông Gia Tăng Và Biện Pháp Đối Phó
Theo ghi nhận, lưu lượng phương tiện tăng mạnh từ khoảng 5 giờ sáng và dự đoán sẽ đạt đỉnh vào trong ngày hôm nay. Xe máy chiếm hơn 80% tổng số phương tiện, xen lẫn là ô tô cá nhân, xe khách và xe tải, tạo nên một bức tranh giao thông phức tạp.
Tại các điểm giao cắt quan trọng, lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực từ sớm để phân luồng và điều tiết. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn và vi phạm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Cụ thể, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Tây Ninh đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tổ chức nhiều tổ và chốt công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, và Quốc lộ N2. Họ kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Niềm Vui Và Sự Kiên Trì Trên Hành Trình
Giữa dòng người hối hả, không khó để bắt gặp những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh lên niềm vui rạng rỡ. Có người tranh thủ dừng lại bên quán nước ven đường, uống vội chai nước, ăn tạm ổ bánh mì rồi tiếp tục hành trình đầy quyết tâm.
Anh Hoàng Anh Phúc, quê ở Thành phố Cần Thơ, cho biết anh đã làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm. "Mỗi lần chạy xe về quê dịp Tết là một lần cảm xúc khác nhau. Mệt thì có mệt, nhưng vui nhiều hơn. Vì biết rằng phía trước là gia đình," anh nói với sự xúc động.
Không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, chuyến đi này còn là sự trở về của tâm hồn. Sau những tháng ngày sống giữa phố thị đông đúc và bận rộn, những con đường quê, mái nhà cũ, và bữa cơm gia đình trở thành điều quý giá hơn bao giờ hết, tô đậm thêm ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên.



