Dự án đường Đồng Nai hạ cốt, nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu nguy hiểm
Nhà dân chênh vênh bên vực sâu do dự án đường Đồng Nai

Nhà Dân Chênh Vênh Trên Cao Sau Khi Hiến Đất Làm Đường

Mới đây, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh từ người dân về tình trạng nguy hiểm tại dự án đường Phú Trung đi Phước Tân, đoạn giáp ranh giữa xã Phú Riềng và Phú Trung, tỉnh Đồng Nai. Việc hạ cốt nền đường đã khiến một số căn nhà bị chênh vênh bên mép vực sâu, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của các hộ gia đình.

Gia Đình Ông Mạnh: Đi Lại Khó Khăn, Lo Sợ Tai Nạn

Phóng viên ghi nhận vào ngày 23/3 tại căn nhà của ông Nguyễn Trọng Mạnh ở xã Phú Trung. Căn nhà cấp 4 mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân hiện cao hơn mặt đường gần 3 mét với vách đất thẳng đứng. Ông Mạnh cho biết, trước đây nhà và đường bằng nhau, nhưng sau khi hiến đất làm đường vào năm 2022 theo vận động của Ban Quản lý dự án, tình hình đã thay đổi.

"Từ lúc móc đất làm đường đến giờ, đi lại khó khăn. Nhà giờ cách đường cao quá. Đêm hôm đi lại sợ té xuống đường, nên phải làm hàng rào chắn. Nhà có 6 nhân khẩu, cháu nhỏ nhất mới 7 tuổi, nhiều khi tôi lo cháu chơi rồi rớt xuống dưới đường", ông Mạnh chia sẻ. Dù ở mặt tiền, gia đình ông không có lối đi xuống đường mà phải dùng lối tạm bên hông, gây bất tiện lớn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hộ Bà Thuận: Hiến Gần 0,5 Ha Đất, Nhà Thành "Đồi Cao"

Cách đó khoảng 2 km, gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi, xã Phú Riềng) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bà đã đồng ý hiến hơn 4.700 m² đất để làm đường với mong muốn có tuyến đường to đẹp, nhưng đến năm 2024, khi đoạn đường trước nhà được thi công, cả gia đình ngỡ ngàng vì nhà trở thành "đồi cao" do mặt đường bị hạ thấp hàng chục mét.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, con gái bà Thuận, bày tỏ: "Gia đình ủng hộ hiến đất để làm đường, nhưng không nghĩ đất bị hạ như thế này. Giờ nhà cao quá so với mặt đường, mong chính quyền cấp trên quan tâm". Gia đình 7 nhân khẩu, trong đó có 2 trẻ em, phải đi lại bằng lối mòn qua đường rẫy, dù nhà có hơn 50 mét mặt tiền.

Nguy Cơ Sạt Lở Và Biện Pháp Tạm Thời

Để đảm bảo an toàn, chị Nguyệt và chồng đã làm hai lớp hàng rào bằng tre và lưới B40, nhưng vẫn không ngừng lo lắng. "Bây giờ 24/24 giờ, phải có người trông trẻ, không lơ là được. Vừa rồi, bé nhỏ 3 tuổi suýt rớt một lần, may mắn là tôi về và phát hiện kịp thời", chị Nguyệt nói. Vách đất dựng đứng cao cả chục mét khiến họ sợ hãi mỗi khi trời mưa, vì nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo chị Nguyệt, khu vực này có khoảng 7 hộ gia đình bị ảnh hưởng, và dù đã kiến nghị, họ chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ chính quyền.

Phía Chủ Đầu Tư: Dự Án Không Có Chi Phí Bồi Thường

Anh Bùi Viết Toản, nhân viên kỹ thuật Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, cho biết dự án đường Phú Trung đi Phước Tân có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng, khởi công từ quý 4/2022 và hiện đạt khoảng 95% khối lượng. "Đối với dự án này, chủ trương chung là nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong dự án không được bố trí chi phí bồi thường", anh Toản giải thích.

Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND các xã vận động người dân hiến đất, và do yêu cầu kỹ thuật về độ dốc, hồ sơ thiết kế phải hạ độ cao đường, có đoạn lên đến 11-12 mét. Anh Toản cũng thừa nhận đã đề nghị UBND huyện Phú Riềng (cũ) cho phép người dân cải tạo đất, nhưng chưa được chấp thuận vì đất được coi là khoáng sản, không được tự ý điều chỉnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Liên Hệ Với Sự Kiện Trước Đó

Trước đó, vào ngày 1/3, Báo Thanh Niên đã phản ánh tình trạng tương tự tại đường ĐT.753 qua xã Tân Lợi, Đồng Nai, nơi nhiều hộ dân phải "sống trong sợ hãi" do hạ cốt nền đường. Sau kiểm tra, chủ đầu tư đã tạm dừng thi công, hỗ trợ tiền cho 8 hộ gia đình di dời tạm thời, và xin lỗi công khai. Sự việc này cho thấy vấn đề an toàn trong các dự án giao thông cần được quan tâm hơn nữa.

Hiện tại, các hộ dân ở Phú Trung và Phú Riềng vẫn đang chờ đợi giải pháp từ chính quyền để cải thiện tình hình, đảm bảo cuộc sống an toàn và thuận tiện sau khi đóng góp đất đai cho cộng đồng.