Những Người Lái Tàu Đón Giao Thừa Xa Nhà: Sự Hy Thầm Lặng Và Ấm Áp Tình Đồng Nghiệp
Trong khi hàng triệu người dân nô nức trở về quê hương đón Tết cổ truyền, có một nhóm người vẫn âm thầm làm việc trên những chuyến tàu đường sắt. Nhiều nhân viên chia sẻ, dù đã gắn bó với ngành hàng chục năm, số lần họ được đón giao thừa bên gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc bận rộn, đúng phiên vụ là lên đường, không thể từ chối.
Nhọc Nhằn Và Hy Sinh Của Nghề "Làm Dâu Trăm Họ"
Vào dịp Tết Ất Tỵ, có nhân viên nhà ở xa, do tàu liên tục quay vòng nên gần 1,5 tháng sau cao điểm phục vụ Tết mới có dịp về thăm nhà. Những đợt cao điểm không chỉ vào dịp Tết mà còn trong mùa hè, khiến thời gian ở trên tàu nhiều hơn ở nhà. Tổ tàu trở thành gia đình thứ hai, nơi mọi người gắn bó, chia sẻ không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống thường nhật.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã không quên mừng tuổi cho hành khách đi tàu Tết. Thấu hiểu tâm tư và nỗi nhọc nhằn của các nhân viên thường xuyên đón Tết xa nhà, lãnh đạo Công ty, Chi nhánh và Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội, cùng công đoàn, đã dành sự quan tâm đặc biệt để các tổ tàu đón xuân ấm áp, đủ đầy.
Sự Quan Tâm Chu Đáo Từ Phía Lãnh Đạo
Nhiều tổ tàu có nhân viên đa phần nhà ở ngoại tỉnh, thậm chí cách xa Hà Nội vài trăm cây số. Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất được bố trí phiên vụ hợp lý giữa các đội sản xuất, nhằm giúp người lao động mấy năm lại có dịp ở nhà cùng gia đình đón giao thừa. Trước Tết khoảng nửa tháng, khi bắt đầu đợt cao điểm, các khoản lương, thưởng sớm được cấp phát để nhân viên có điều kiện sắm Tết sớm, phụ giúp gia đình, giúp hậu phương yên tâm hơn.
Thu nhập ổn định, cải thiện hơn năm ngoái và có những chế độ phúc lợi đầu tiên nhân viên được hưởng như tiền nghỉ mát, xăng xe khiến các tổ tàu phấn khởi. Khác với mọi năm, Tết năm nay bữa cơm tất niên được tổ chức bài bản tại trạm. Sau khi xuống ban, cả tổ tàu quây quần trò chuyện, ôn lại kỷ niệm buồn vui sau một năm làm việc vất vả. Không khí ấm cúng, sẻ chia giúp mọi người càng thấu hiểu và gắn kết hơn.
Những Khoảnh Khắc Ấm Lòng Trên Chuyến Tàu Đêm
Anh Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch công đoàn bộ phận Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội, cho biết công tác chăm lo đời sống, động viên người lao động luôn được quan tâm chu đáo. Ngày Tết phiên vụ dày, cường độ lao động căng thẳng, trạm bố trí các phòng lưu trú tiện nghi để giữa các chuyến tàu, nhân viên có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, vơi bớt phần nào mệt nhọc.
Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội bố trí kinh phí để tổ chức cho cán bộ, nhân viên cũng như hành khách đón giao thừa đầm ấm, vui vẻ. “Của ít, lòng nhiều”, túi quà Tết của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giá trị tuy không lớn nhưng ấm áp sự quan tâm, chia sẻ. Với những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn còn hỗ trợ mua những món hàng Tết thiết thực.
Tình Cảm Gia Đình Và Sự Đồng Cảm Của Hành Khách
Nhân viên Đinh Thị Nguyệt chia sẻ, dù sắp nghỉ hưu và có thể được ưu tiên ở nhà, nhưng Tết năm nay chị vẫn cùng tổ tàu phục vụ, đón giao thừa trên tàu. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chị và các đồng nghiệp thấy ấm lòng. Ngày Tết xa nhà thoáng chạnh lòng, nhưng bù lại, chứng kiến cảnh hành khách nô nức về quê đón Tết cũng thấy vui lây. Nhiều khách đồng cảm, chuyện trò động viên, khiến nỗi buồn chóng qua.
Nhân viên Phạm Thị Hiền trải lòng, đi tàu Tết, nhà xa, không kịp về thăm nhà, chị thường ở lại khu lưu trú nghỉ ngơi để bảo đảm đủ sức khỏe, chuyên tâm công tác. Chồng chị thấu hiểu, lo toan việc nhà, chăm con nhỏ để vợ yên tâm lên đường. Một số cặp vợ chồng đều là nhân viên trên tàu, ngày Tết vắng nhà biền biệt, con cái lại nhờ ông bà chăm nom, nhưng đều xác định đã theo nghề là khắc phục khó khăn.
Không Khí Tết Đậm Đà Trên Những Chuyến Tàu Xuyên Đêm
Ngay từ cuối giờ chiều, bộ phận cung ứng chuẩn bị bữa cơm liên hoan với các món ăn đậm đà hương vị Tết, bày mâm ngũ quả, soạn sửa bánh kẹo. Toa hàng ăn như được khoác một tấm áo mới. Mâm cỗ tươm tất không kém ở nhà, với giò chả, bánh chưng, canh măng, dưa hành… Giây phút nhớ nhà chóng qua, ai nấy đều hồ hởi khi thời khắc thiêng liêng sắp tới, mong ước một năm mới mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, thành công.
Trên các chuyến tàu xuyên đêm giao thừa, cả nhân viên và hành khách gặp nhau tay bắt mặt mừng, trò chuyện thân thiện, cởi mở. Một số hành khách vì quá bận rộn công việc nên về quê đoàn viên muộn được mời về toa hàng ăn, cùng chia vui với tổ tàu. Câu chuyện đầu năm mỗi lúc một rôm rả, không khí thêm đầm ấm. Mọi người sum vầy, chúc tụng nhau đón năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Kỷ Niệm Khó Phai Với Hành Khách Nước Ngoài
Tàu SE19/20 đông khách nước ngoài đi du lịch. Họ bày tỏ thích thú, bất ngờ khi được trải nghiệm không khí Tết Việt trên tàu, nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đó là kỷ niệm khó phai khi đến đất nước hình chữ S. Chương trình karaoke hát cho nhau nghe rộn ràng, cả nhân viên và hành khách hào hứng tham gia. Khách nước ngoài tưng bừng ca hát, nhảy múa đón chào xuân mới.
Nỗ Lực Hoàn Thành Nhiệm Vụ Trong Niềm Vui Chung
Vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, các nhân viên luân phiên tác nghiệp phục vụ hành khách, không sử dụng bia rượu, chấp hành tốt kỷ luật lao động để bảo đảm an toàn cho cả hành trình. Theo Trưởng tàu Lê Xuân Hồng, các cấp lãnh đạo quan tâm động viên, khích lệ cả tổ tàu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm mỗi chuyến tàu về ga đúng giờ, an toàn.
Giám đốc Chi nhánh Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, ngày Tết ai cũng muốn sum họp bên gia đình, nhưng vì đặc thù công việc năm nào cũng có nhiều tổ tàu đón giao thừa trên tàu. Sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo tiếp thêm động lực cho mỗi nhân viên phục vụ chu đáo hơn, thu hút thêm nhiều hành khách đến với ngành đường sắt.



