Những ngày qua, người dân TP.HCM phải chịu đựng chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, tưởng chừng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, khoảng 15 giờ ngày 2.5, tại các khu vực phường Bình Trưng, phường Phước Long và phường Long Trường, bầu trời đang nắng chói chang bỗng tối sầm. Một cơn mưa bất chợt ập xuống kèm theo gió mạnh, khiến việc di chuyển trên nhiều tuyến đường trở nên khó khăn.
Mưa đến bất ngờ, người dân không kịp chuẩn bị
Do nắng nóng kéo dài trước đó, nhiều người ra đường với tâm lý chủ quan, không mang theo áo mưa. Khi cơn mưa ập đến, họ vội vã tấp vào lề đường hoặc tìm nơi trú ẩn dưới các gầm cầu. Việc phải dừng lại đột ngột ít nhiều ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là các tài xế giao hàng. Tuy nhiên, đằng sau sự bất tiện tạm thời là cảm giác dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh.
Cơn mưa vàng xoa dịu cái nắng
Cơn mưa xuất hiện bất ngờ không chỉ rửa trôi bụi bặm trên đường phố mà còn xoa dịu cái nắng rát da, rát thịt của những ngày qua. Nhiều người dân tỏ ra vui mừng vì được giải nhiệt, dù phải trú mưa trong cảnh ướt át. Hình ảnh người đi đường tấp vào vỉa hè, trốn dưới chân cầu để tránh mưa và gió đã trở nên quen thuộc trong chiều nay.



