Chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ câu chuyện gia đình trên một diễn đàn mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận. Theo đó, vợ chồng chị đã tích góp được một khoản tiền để xây nhà riêng trên mảnh đất của bố mẹ chồng. Tuy nhiên, sau khi mẹ chồng qua đời cách đây 2 năm, bố chồng chị nhất quyết không đồng ý.
Lý do bố chồng từ chối
Chị Hoa cho biết, bố chồng chị năm nay 68 tuổi, sức khỏe yếu. Ông sợ ở một mình nên muốn các con ở cùng nhà. "Bố nói: 'Các con ở đây với bố, bố già rồi, không biết sống được bao lâu. Các con xây nhà riêng thì bố ở một mình buồn lắm'," chị Hoa kể lại.
Vợ chồng chị đã nhiều lần thuyết phục, hứa sẽ thường xuyên về thăm nhưng bố chồng vẫn kiên quyết. "Chúng tôi muốn có không gian riêng, nhưng cũng thương bố. Giờ rất khó xử," chị Hoa tâm sự.
Phản ứng từ cộng đồng mạng
Câu chuyện của chị Hoa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng bố chồng ích kỷ, không nghĩ cho con cái. Số khác lại thông cảm với nỗi cô đơn của người già.
Tài khoản Minh Anh bình luận: "Người già sợ cô đơn là chuyện bình thường, nhưng cũng không nên ép con cái sống chung mãi. Các con cần có cuộc sống riêng." Trong khi đó, tài khoản Hoàng Long viết: "Bố già rồi, ở với bố vài năm nữa cũng không sao. Sau này bố mất rồi, các con muốn xây lúc nào chẳng được."
Góc nhìn chuyên gia
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Hương, việc người già sau khi mất bạn đời thường có tâm lý bám víu vào con cái. "Họ sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Con cái cần kiên nhẫn, trò chuyện và tìm giải pháp dung hòa, ví dụ như xây nhà riêng nhưng ở gần nhau," bà Hương nói.
Chị Hoa cho biết, vợ chồng chị đang cân nhắc phương án xây nhà trên mảnh đất cách nhà bố chồng khoảng 500m. "Chúng tôi hy vọng bố sẽ đồng ý với phương án này," chị nói.



