Chợ hoa Tết Hà Nội thập niên 1980 qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài
Những hình ảnh đặc sắc về chợ hoa Tết tại Hà Nội trong thập niên 1980, do các nhiếp ảnh gia nước ngoài ghi lại, đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn nhiếp ảnh. Các bức ảnh này tái hiện sinh động cảnh người dân thủ đô tấp nập chọn mua đào, quất để chuẩn bị đón năm mới, mang đến một góc nhìn chân thực về không khí Tết cổ truyền của Việt Nam cách đây hơn bốn thập kỷ.
Góc nhìn từ nhà báo Michel Blanchard
Nhà báo Michel Blanchard, phóng viên của AFP từ năm 1976 đến 2006 và từng giữ chức giám đốc văn phòng AFP tại Hà Nội giai đoạn 1981-1983, đã ghi lại sắc xanh tươi mới của đào và quất tại một khu chợ ở Hà Nội vào năm 1983. Bức ảnh này sau đó được trưng bày tại triển lãm Việt Nam những năm 1980 hồi tháng 4/2016. Theo chia sẻ của ông, Tết ở Việt Nam là một dịp đặc biệt, với hoa xuất hiện ở khắp mọi nơi và sự hân hoan thể hiện rõ rệt trên gương mặt của mỗi người. Chợ hoa chính là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân tụ họp, sắm sửa mỗi khi Tết đến xuân về.
Khoảnh khắc từ nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet
Nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet đã chụp lại hình ảnh một người đang sắm cành đào để chuẩn bị đón năm mới trong bức ảnh mang tên Tết Hàng Lược (1989). Tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Hà Nội ơi diễn ra hồi tháng 5/2025. Ông Cornet đến thủ đô Hà Nội lần đầu tiên vào năm 1987 và ngay lập tức bị ấn tượng bởi vẻ đẹp cùng sự yên bình đặc trưng của nơi đây.
Góc nhìn nghệ thuật của Jean-Charles Sarrazin
Nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin đã ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của các em nhỏ chơi với quả quất rụng tại một khu vực bán cây Tết. Hình ảnh này được ông giới thiệu trong cuốn sách Hà Nội 1987, ra mắt độc giả Việt Nam vào tháng 11/2025. Trong nhiều bức ảnh đen trắng của mình, ông Sarrazin thường tập trung tôn vinh nét đẹp mộc mạc, giản dị của những người lao động. Một trong những bức ảnh tiêu biểu là hình ảnh một ông lão đội mũ len chùm đầu, kiên nhẫn bán cây đào dưới thời tiết lạnh giá, trong khi những người bán hàng khác nhiệt tình mời chào nhiếp ảnh gia mua cây.
Jean-Charles Sarrazin, hiện 67 tuổi, là người đầu tiên nhận học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp để sang Việt Nam học tập tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hiện nay, ông đang giảng dạy mỹ thuật cho thiếu nhi và là tác giả, họa sĩ minh họa cho Nhà xuất bản Ecole des Loisirs tại Pháp.
Âm nhạc gợi nhớ không khí xuân Hà Nội
Ca khúc Hà Nội những sắc hoa mùa xuân với phần thơ của Dương Quyết Thắng, được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Hà Trần và phần âm nhạc do nhạc sĩ Giáng Son thực hiện, đã phần nào gợi nhớ lại không khí rộn ràng, tươi vui của mùa xuân Hà Nội. Bài hát này cũng góp phần làm sống dậy những ký ức đẹp về chợ hoa Tết truyền thống của thủ đô.



