Cánh đồng diều Bà Canh: Điểm hẹn sôi động mỗi chiều tối
Từ 15h đến 20h hàng ngày, cánh đồng diều Bà Canh tại xã Hóc Môn luôn nhộn nhịp với hàng trăm người dân và phương tiện tụ tập để thả diều và vui chơi. Đặc biệt vào cuối tuần, số lượng người tham gia càng tăng cao, tạo nên không khí đông vui và náo nhiệt.
Những chiếc diều khổng lồ gây ấn tượng
Nơi đây thu hút bởi sự xuất hiện của nhiều loại diều với đủ hình dáng và kích thước, từ nhỏ đến lớn. Đáng chú ý là những chiếc diều "khổng lồ" như diều cá mập bạch tuộc dài 30m, đòi hỏi sự hợp lực của 5 người để điều khiển. Anh Phú Cường, thành viên CLB Sharktopus Kiteteam, chia sẻ rằng CLB của anh có 10 thành viên và sở hữu hơn 80 con diều, trong đó diều cá mập bạch tuộc là độc lạ nhất tại Việt Nam.
CLB diều và sự đa dạng
Anh Thanh Phong, Chủ nhiệm CLB Diều Tây Ninh, cho biết trong một lần xuống đồng, CLB đã mang theo 30 con diều với kích thước từ 5-30m, trong đó diều cá mập đỏ đen 30m là lớn nhất. Ngoài ra, còn có các loại diều thiết kế độc đáo như diều cá đuối lớn cần 2 người điều khiển, cùng với những chiếc diều mang theo Quốc kỳ và bản đồ Việt Nam tung bay trên bầu trời.
Không gian vui chơi cho mọi lứa tuổi
Cánh đồng diều không chỉ là nơi cho người lớn thỏa sức đam mê mà còn thu hút nhiều gia đình đưa trẻ em đến vui chơi. Các bạn trẻ cũng tìm đến đây để chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Vào lúc 18h tối, khung cảnh càng trở nên lung linh khi những chiếc diều được gắn đèn LED phát sáng, tạo nên một bầu trời đầy màu sắc và ánh sáng.
So sánh với lễ hội thả diều ở Bình Thuận
Trong khi đó, tại Bình Thuận, Lễ hội thả diều cũng thu hút du khách với hơn 100 cánh diều đủ sắc màu bay lượn trên bầu trời Phan Thiết, mang đến khung cảnh rực rỡ và đầy cảm xúc. Điều này cho thấy sự phổ biến và đa dạng của hoạt động thả diều trên khắp cả nước.
Cánh đồng diều Bà Canh đã trở thành một điểm đến văn hóa và giải trí độc đáo, kết nối cộng đồng và thúc đẩy niềm đam mê với diều truyền thống.



