Vào khoảng 14 giờ ngày 21/6, gia đình chị Phạm Thị Thương (sinh năm 1985, trú phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đến tham quan và tắm biển tại khu vực bãi biển Đá Nhảy, thuộc địa phận xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trong lúc vui chơi, hai con nhỏ của chị Thương là cháu N.Đ.N.P. (sinh năm 2015) và N.K.A. (sinh năm 2017) không may bị sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn các em ra xa bờ.
Hành động dũng cảm của em Lê Đức Trung
Thời điểm đó, em Lê Đức Trung (11 tuổi) cùng gia đình đang ngồi ăn uống tại dãy nhà hàng gần đó thì nghe tiếng kêu cứu của chị Thương. Không chần chừ, em Trung lập tức lao ra phía biển để cứu người. Cháu trai 11 tuổi ở gần bờ nên may mắn được người nhà kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ. Cháu gái 9 tuổi bị sóng cuốn ra xa, cách bờ từ 80m đến 100m.
Với lòng dũng cảm và kỹ năng bơi lội, em Lê Đức Trung đã tiếp cận được cháu bé và khéo léo dìu cháu vào bờ an toàn. Hành động nhanh trí và quyết đoán của em đã giúp cứu sống một sinh mạng.
Lòng biết ơn từ gia đình nạn nhân
Hiện tại, gia đình chị Thương đã trở về Hà Tĩnh an toàn. Gia đình chị đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự dũng cảm cứu người của em Lê Đức Trung. Hành động của em không chỉ thể hiện tinh thần dũng cảm mà còn là tấm gương sáng cho các bạn đồng trang lứa noi theo.



