Một vụ việc đáng chú ý vừa xảy ra tại thành phố Huế, khi một người đàn ông lớn tuổi bị bắt quả tang đang nhổ trộm hoa súng trên sông Ngự Hà. Đối tượng vi phạm được xác định là ông Lê Văn S., sinh năm 1948, thường trú tại phường Kim Long.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý đô thị phối hợp cùng công an phường đã phát hiện ông S. đang chèo ghe và nhổ một lượng lớn hoa súng trên dòng sông Ngự Hà. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công để lập biên bản xử lý.
Lời khai ban đầu của người vi phạm
Bước đầu, ông S. khai nhận rằng ông được một người chưa rõ lai lịch thuê thực hiện hành vi nhổ trộm hoa súng này. Toàn bộ phương tiện và số hoa súng đã nhổ đều bị tạm giữ để phục vụ công tác xử lý.
Theo chính quyền địa phương, hệ thống hoa súng trên sông Ngự Hà được trồng với mục đích cải thiện môi trường nước và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực di sản. Việc tự ý nhổ bỏ hoa súng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nỗ lực chỉnh trang và bảo tồn di sản của thành phố Huế.
Hình thức xử lý và bài học rút ra
Sau khi được kiểm điểm, ông S. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời đưa ra yêu cầu buộc ông phải trồng lại toàn bộ số hoa súng đã nhổ để khôi phục lại cảnh quan ban đầu. Đây được xem như một cách giúp ông S. “học lại” bài học về bảo vệ không gian chung của cộng đồng.
Đáng chú ý, sông Ngự Hà vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Huế đưa vào khai thác phục vụ du lịch đường thủy. Theo định hướng phát triển, địa phương đang hướng đến xây dựng đô thị sinh thái, coi môi trường và cảnh quan là nền tảng cốt lõi. Vụ việc này là lời nhắc nhở về ý thức bảo vệ tài sản chung của mỗi người dân.



