Đôi chim Hồng tước - Hoàng tước rực rỡ làm say lòng giới săn ảnh tại TP.HCM
Sáng mùng 9 Tết Bính Ngọ, không khí tại Công viên Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hàng chục nhiếp ảnh gia đã có mặt từ sáng sớm, chuẩn bị máy móc để chờ đợi khoảnh khắc hiếm có: đôi chim Hồng tước và Hoàng tước xuất hiện. Chỉ sau khoảng 30 phút, Hoàng tước đã bay sà xuống, để lại ấn tượng khó phai với vẻ đẹp lộng lẫy hiếm thấy.
Vẻ đẹp hiếm có của đôi chim rực rỡ
Hoàng tước có kích thước lớn gấp ba lần chim sẻ, khoác trên mình bộ lông ba màu vàng, đen và xám vô cùng nổi bật. Màu vàng của nó rực rỡ tựa như sắc mai vàng đang phủ khắp TP.HCM trong dịp Tết. Trong khi đó, Hồng tước sở hữu hai màu đỏ cam rực như bông sò đo cam và màu đen, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp với bạn đời. Điều thú vị là Hồng tước chính là chim trống, còn Hoàng tước là chim mái, một cặp đôi hiếm hoi trong thế giới chim muông khi cả hai đều sở hữu nhan sắc lộng lẫy.
Dân gian thường gọi loài chim này là chim Phường chèo đỏ lớn, với tên khoa học Pericrocotus flammeus. Tuy nhiên, giới nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã ưa chuộng cách gọi Hán Việt Hồng tước và Hoàng tước hơn, vì nó phản ánh chính xác màu sắc đặc trưng của từng cá thể. Suốt buổi sáng, Hoàng tước đã về tổ 7 lần, còn Hồng tước về 6 lần, có lúc cả hai cùng đậu trên một cành cây, tạo nên khung hình đáng nhớ cho các tay máy.
Khám phá bất ngờ từ nhiếp ảnh gia Trần Long
Người đầu tiên phát hiện ra đôi chim quý này là nhiếp ảnh gia Trần Long, được mệnh danh là "ông vua" tìm chim tại các công viên ở TP.HCM. Anh Long chia sẻ: "Mùng 1 Tết, tôi tình cờ bắt gặp đôi chim tuyệt đẹp này khi đến công viên. Những ngày đầu, chúng còn nhút nhát, chỉ đậu trên cao, nhưng sau vài ngày, chúng đã dạn dĩ hơn, bay xuống những cây thấp. Dù công viên lúc nào cũng đông đúc du khách, đặc biệt là khu vực gần biểu tượng Giọt nước, đôi chim vẫn rất thoải mái hoạt động."
Sự dạn dĩ của Hoàng tước thậm chí còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi nó bay ngay vào một cây nguyệt quế vừa được tưới nước, nhảy nhót tận hưởng những giọt nước còn đọng trên lá. Hình ảnh này đã được các nhiếp ảnh gia ghi lại một cách sống động, minh chứng cho sự thân thiện của loài chim này với môi trường xung quanh.
Điểm đến hấp dẫn giữa lòng thành phố
Công viên Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ là nơi mang ý nghĩa tưởng niệm sâu sắc, mà giờ đây còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên. Ngoài đôi Hồng tước - Hoàng tước, chỉ cách đó khoảng 30 mét, một đôi Họa mi - "danh ca làng chim" với tiếng hót lanh lảnh, trong veo - cũng thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, để chụp được đôi Họa mi này, các nhiếp ảnh gia phải có mặt từ sáng sớm hoặc chiều muộn, vì chúng có vẻ sợ nóng.
Sự hiện diện của những loài chim quý hiếm như Hồng tước, Hoàng tước và Họa mi đã thêm phần hấp dẫn cho công viên, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia. Khung cảnh thoáng đãng, tươi đẹp nơi đây giờ đây càng trở nên sống động hơn với những điểm xuyết từ thiên nhiên. Hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều loài chim khác tìm đến trú ngụ, biến nơi này thành một thiên đường xanh giữa lòng đô thị nhộn nhịp.



