Ca sĩ Kyo York: Tình yêu áo dài và hành trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới
Kyo York: Tình yêu áo dài và quảng bá văn hóa Việt

Ca sĩ Kyo York: Tình yêu áo dài và hành trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Ca sĩ Kyo York, một nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng tại Việt Nam, đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với áo dài – trang phục truyền thống của người Việt. Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, anh chia sẻ rằng anh đến Việt Nam vì văn hóa, con người và âm nhạc, trong đó áo dài luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

Áo dài: Biểu tượng văn hóa và trách nhiệm bảo tồn

Kyo York nhấn mạnh: "Áo dài không chỉ là trang phục mà còn là lịch sử, thẩm mỹ, tinh thần và bản sắc Việt. Tôi tin việc giữ gìn áo dài là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam và cả những người nước ngoài yêu văn hóa và áo dài Việt Nam". Anh cho rằng phụ nữ Việt mặc áo dài đẹp nhất, với thiết kế ôm sát, tôn dáng nhưng vẫn kín đáo và thanh lịch.

Khi đặt chân đến Việt Nam năm 2010, anh biết đến áo bà ba trước, nhưng sau một chuyến đi thiện nguyện, anh bị tà áo dài cuốn hút. Hình ảnh phụ nữ Việt trong tà áo dài khiến anh thốt lên: "Tại sao phụ nữ Việt đẹp quá khi mặc áo dài". Theo anh, việc mặc áo dài cũng giúp người mặc ý thức hơn trong việc giữ gìn vóc dáng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình gắn bó với áo dài từ năm 2014

Năm 2014, Kyo York mặc chiếc áo dài đầu tiên khi biểu diễn ca khúc Hello Vietnam. Thiết kế này có tông đỏ, vàng với họa tiết rồng, do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư may tặng. Từ đó, áo dài gắn với anh như một "định mệnh".

Mỗi khi thể hiện những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước và con người Việt Nam, anh lại chọn áo dài. Anh bộc bạch: "Tôi mặc áo dài với mong muốn khi khán giả nhìn thấy mình, họ cảm nhận được sự tôn trọng. Tôi tin người Việt Nam cảm thấy tự hào khi một người nước ngoài trân trọng trang phục truyền thống của họ".

Sưu tập áo dài và quảng bá ra thế giới

Kyo York sở hữu hơn 100 chiếc áo dài với nhiều màu sắc, kiểu dáng và họa tiết khác nhau. Anh yêu thích gam màu xanh dương, vàng, trắng, và chọn họa tiết gợi nhớ truyền thống Việt. Kiểu dáng và chất liệu được thay đổi theo xu hướng thời trang để mỗi lần xuất hiện vừa sang trọng vừa ấn tượng.

Anh tâm sự: "Tôi kết nối với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, đặt may áo dài theo nội dung ca khúc và biến mỗi bộ trang phục thành một tác phẩm nghệ thuật gắn với câu chuyện âm nhạc. Tôi không ủng hộ việc biến tấu quá mức khiến người xem không nhận ra đó là áo dài. Áo dài vốn dĩ có nét đẹp riêng".

Không chỉ ở Việt Nam, khi về Mỹ biểu diễn, anh cũng mặc áo dài và được gia đình khen đẹp. Anh đã mang một chiếc áo dài từ Việt Nam về tặng mẹ, và bà rất thích vì áo vừa đẹp vừa mát.

Vai trò đại sứ văn hóa và lan tỏa giá trị

Kyo York cho biết: "Tính đến thời điểm này, tất cả những gì Kyo York làm đều muốn nhắc nhớ người Việt Nam về nét đẹp văn hóa, những giá trị của chiếc áo dài. Ngoài ra tôi giúp quảng bá nét đẹp áo dài ra thế giới, thu hút khách du lịch đến Việt Nam, đồng thời là đại sứ văn hóa để chia sẻ với bạn bè quốc tế biết thêm về áo dài".

Trong 11 mùa Lễ hội Áo dài TP.HCM, anh có 8 lần tham gia với vai trò đại sứ hình ảnh. Với anh, đó không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lan tỏa giá trị văn hóa Việt của một người yêu áo dài.

Anh chia sẻ thêm: "Mỗi lần tham gia hoạt động ở nước ngoài, thấy nhiều người mặc áo dài, tôi rất vui. Điều đó cho thấy dù sống xa quê, người Việt vẫn không đánh mất nét đẹp truyền thống".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình