Sau 13 năm hiện diện như một điểm hẹn văn hóa quen thuộc giữa lòng TP.HCM, Nhà sách Cá Chép chi nhánh 211–213 Võ Văn Tần sẽ chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15.6.2026.
Sự khép lại ấy không chỉ là câu chuyện của một cửa hàng sách ngừng hoạt động, mà còn gợi lên nhiều tiếc nuối đối với những độc giả từng xem nơi đây như một 'ốc đảo văn hóa' giữa nhịp sống đô thị tất bật.
Nhà sách Cá Chép là một phần ký ức thanh xuân của nhiều bạn trẻ
Ra đời từ năm 2013, Nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại TP.HCM. Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán sách, Cá Chép được xây dựng như một không gian văn hóa đọc kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật.
Chính sự chỉn chu trong không gian, tinh thần thẩm mỹ và cảm giác gần gũi đã khiến Nhà sách Cá Chép trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc, đặc biệt là người trẻ. Trong suốt hơn một thập niên, nơi đây không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng một nếp sống đọc, một thói quen gặp gỡ và đối thoại qua sách.
Vì sao nhà sách Cá Chép thông báo ngừng hoạt động sau hơn một thập niên?
Thông tin chính thức từ đơn vị quản lý cho biết, nhà sách sẽ ngừng hoạt động sau chương trình tri ân kéo dài đến giữa năm 2026. Dù không nêu rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nhiều độc giả cho rằng sự thay đổi của thị trường sách và thói quen mua sắm trực tuyến có thể là những yếu tố tác động.
Dù vậy, với những ai từng gắn bó, Nhà sách Cá Chép vẫn mãi là một góc nhỏ ấm áp, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp về văn hóa đọc giữa lòng Sài Gòn.



