Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn: Hành trình 35 năm giữ trọn hạnh phúc gia đình qua từng ca sinh nở
Trong một ca mổ cấp cứu đầy căng thẳng, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phương Nam, nhớ lại: "Tôi lao thẳng vào phòng mổ cùng ê kíp trực. Khi tiếp cận, sản phụ mổ do thai to, có vết mổ cũ; chuẩn bị đóng bụng thì xuất hiện đờ tử cung, máu mất vượt 1.000 ml". Toàn bộ ê kíp lập tức chuyển sang chế độ khẩn cấp, mỗi người tự động vào vị trí: hồi sức, dụng cụ, thuốc, theo dõi huyết động. Gần 60 phút trôi qua, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là tử cung sản phụ được bảo tồn. Người chồng bước ra gặp tôi, lặng đi rồi bật khóc. Trong bệnh viện, đôi khi chỉ một âm thanh ngắn ngủi cũng mở ra cuộc chạy đua giữ lại hạnh phúc cả gia đình", bác sĩ Tuấn bộc bạch.
Ước mơ từ trải nghiệm tuổi thơ và con đường gắn bó với sản khoa
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn, dù trải qua hàng ngàn ca sinh nở, mỗi tiếng gọi trong đêm vẫn là lần đối diện với trách nhiệm không được phép sai. Trong sản khoa, chỉ một quyết định chậm trễ có thể khiến hai sinh mệnh rơi vào ranh giới mong manh giữa sống và mất.
Con đường đến với ngành y của ông khởi đầu từ trải nghiệm tuổi thơ: khi học lớp 6, một đêm đau bụng dữ dội phải nhập viện, được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, ấm áp. "Với một đứa trẻ, cảm giác được 'cứu' và chăm sóc tử tế in sâu lắm. Từ đó tôi ước mơ làm bác sĩ". Khi thành sinh viên y khoa, ông quyết định gắn bó với sản khoa, ngành đòi hỏi chuyên môn sâu, bản lĩnh, tỉnh táo và lòng nhân ái. Hơn 35 năm qua, ông tin đó là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nguyên tắc cấp cứu: Ưu tiên an toàn nhưng nỗ lực bảo toàn cả mẹ và con
Nguyên tắc trong cấp cứu sản khoa là ưu tiên an toàn cho người mẹ, nhưng bác sĩ Tuấn nhấn mạnh: "Khi còn điều kiện và khả năng, bác sĩ sản nên tìm mọi cách cứu cả mẹ và con". Trong thực tế, ranh giới này mong manh, nhất là với ca phức tạp như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, thai non tháng, hay mổ trên vết mổ cũ nhiều lần.
Ông kể một ca gần đây: sản phụ là nhân viên y tế quê Long An, thai hơn 30 tuần, chẩn đoán nhau cài răng lược – biến chứng nguy hiểm bậc nhất. Nhiều nơi khuyên chấm dứt thai kỳ sớm để an toàn cho mẹ, dù cơ hội sống của bé rất thấp. "Cô ấy tìm đến tôi, không để xin quyết định dễ dàng, mà để được giải thích và tin tưởng". Sau khảo sát kỹ, ca mổ được thực hiện ở tuần 37, muộn hơn nhưng đổi lại sự sống trọn vẹn cho cả mẹ lẫn con, không mất nhiều máu, không cắt tử cung, đứa trẻ chào đời khỏe mạnh. "Khi ca mổ kết thúc, cả phòng mổ vỡ òa. Người chồng gặp lại tôi, rơi nước mắt. Đó là phần thưởng lớn nhất".
Triết lý quản lý: Kỷ luật - Minh bạch - Đồng hành
Trước khi làm Giám đốc Bệnh viện Phương Nam, bác sĩ Tuấn kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Phó trưởng khoa Cấp cứu - Sanh, Trưởng khoa Hậu phẫu tại Bệnh viện Từ Dũ. Ở vai trò quản lý, ông theo đuổi triết lý: kỷ luật để tạo an toàn, minh bạch để xây dựng niềm tin, đồng hành để không ai từ nhân viên đến sản phụ phải đơn độc.
Tại Bệnh viện Phương Nam, ông xây dựng môi trường y tế dựa trên ba tiêu chí:
- An toàn theo hệ thống: Mọi quy trình chuẩn hóa, có checklist, nhận diện sớm nguy cơ và phản hồi sự cố để cải tiến liên tục.
- Nhân văn trong giao tiếp: Giải thích rõ ràng cho người bệnh, tôn trọng quyền lựa chọn, giảm lo âu bằng chăm sóc phù hợp và bảo mật thông tin.
- Trải nghiệm bệnh nhân: Người bệnh cảm nhận sự chăm sóc xuyên suốt từ tiếp nhận đến sau xuất viện.
"An toàn là nền tảng để không gây hại. Nhân văn là cách chúng tôi thực hành y khoa mỗi ngày", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.
Cân bằng cuộc sống và thông điệp cho thế hệ trẻ
35 năm thức cùng phòng sinh, áp lực từ chuyên môn và trách nhiệm lãnh đạo, ông giữ mình không kiệt sức bằng cách phân loại công việc, dành vài phút tĩnh tâm mỗi ngày, và xây dựng đội ngũ mạnh để cùng gánh vác. Ngoài giờ làm, ông chạy bộ, đạp xe, chụp ảnh – những khoảnh khắc tĩnh lặng đối lập với nhịp sinh tử nơi phòng mổ.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, bác sĩ Tuấn gửi gắm đến bác sĩ trẻ chọn Sản - Nhi: "Đây là con đường rất đẹp nhưng nhiều thử thách. Sẽ có ca khó, đêm trắng, quyết định nặng. Điều giữ các bạn đi lâu dài là học chắc nền tảng, làm đúng quy trình, tôn trọng người bệnh và luôn khiêm tốn trước sinh mệnh. Hãy giỏi để cứu người và hãy tử tế để chữa lành".



