Người Đàn Ông Da Xanh Như Nhân Vật Avatar Sau Giấc Ngủ
Một người đàn ông 42 tuổi tại Anh đã trải qua tình huống kỳ lạ khi toàn thân chuyển sang màu da xanh bất thường sau một đêm ngủ, khiến anh phải vội vã nhập viện trong hoảng loạn.
Giật Mình Thức Dậy Với Làn Da Xanh Lét
Theo thông tin từ People, Tommy Lynch, một thợ xây sống ở Castle Gresley, Derbyshire, cho biết tối hôm trước anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi cực độ nên đã đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ dài, người bạn cùng nhà của Lynch đã giật mình khi nhìn thấy làn da của anh chuyển sang màu xanh gần như từ đầu đến chân.
Lo ngại đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, người bạn này lập tức đưa Lynch đến bệnh viện để kiểm tra. Tại khoa cấp cứu, các nhân viên y tế nhanh chóng cho anh thở oxy và tiến hành các xét nghiệm vì nghi ngờ tình trạng thiếu oxy trong máu.
Nguyên Nhân Bất Ngờ: Thuốc Nhuộm Từ Ga Giường
Tuy nhiên, khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện ra sự thật không như lo ngại ban đầu. Một bác sĩ đã dùng miếng gạc tẩm cồn lau lên cánh tay của Lynch, và miếng gạc lập tức chuyển sang màu xanh. Chính lúc đó, nguyên nhân thực sự mới được làm rõ: thuốc nhuộm từ bộ ga trải giường mới đã phai ra và bám lên da anh trong lúc ngủ.
Biết được sự thật, Lynch vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Anh chia sẻ: “Tôi không hề biết là phải giặt ga giường trước khi sử dụng. Mọi người trong phòng cấp cứu nhìn tôi như thể vừa thấy ma”.
Khoảnh Khắc Xấu Hổ Và Bài Học Kinh Nghiệm
Bộ ga giường màu xanh đậm cỡ king-size, trị giá khoảng 53,84 USD, là món quà từ một người bạn. Lynch đã ngủ trên đó hai đêm liên tiếp mà không giặt trước, vì không nghĩ rằng thuốc nhuộm có thể phai ra và dính lên da. Trước khi đến bệnh viện, anh từng cố gắng rửa tay nhiều lần nhưng màu xanh vẫn không trôi.
Lynch nhớ lại khoảnh khắc bước tới quầy tiếp nhận của khoa cấp cứu: “Tôi chỉ có thể nói: ‘Chào, tôi vừa thức dậy và toàn thân chuyển sang màu xanh’. Các bác sĩ nói họ chưa từng thấy ai có màu da như vậy mà vẫn còn sống. Tôi trông giống hệt nhân vật trong phim Avatar”.
Dù câu chuyện kết thúc bằng tiếng cười, Lynch cho biết anh vẫn cảm thấy khá xấu hổ khi rời bệnh viện, “đỏ mặt hơn là xanh da”. Phải mất gần một tuần với nhiều lần tắm rửa, màu nhuộm mới hoàn toàn trôi khỏi da.
Anh kết luận: “Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là giặt bộ ga giường đó. Và từ đó đến nay, tôi chưa từng bị ‘xanh người’ lần nào nữa”.



