Cụ bà 101 tuổi ở Hà Nội nô nức đi bầu cử, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân
Cụ bà 101 tuổi Hà Nội đi bầu cử, gương sáng trách nhiệm

Cụ bà 101 tuổi ở Hà Nội nô nức đi bầu cử, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2026, không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tràn ngập khắp Thủ đô Hà Nội. Cùng với cử tri trên cả nước, người dân thành phố háo hức tham gia sự kiện chính trị trọng đại này, biến nó thành một ngày hội non sông thực sự. Trong dòng người đông đảo đi bỏ phiếu từ sớm, hình ảnh cụ bà Đoàn Thị Thuận, 101 tuổi, sống trên phố Trần Phú, phường Ba Đình, đã gây xúc động mạnh mẽ. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn kiên quyết tự mình đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân.

Buổi sáng đặc biệt của cử tri trăm tuổi

Từ lúc trời còn tờ mờ, căn nhà nhỏ nơi cụ Thuận sinh sống đã rộn ràng ánh đèn. Cụ dậy sớm hơn mọi ngày, được con gái chuẩn bị trang phục chỉnh tề và chải chuốt mái tóc bạc trắng. Dù đã bước sang tuổi 101, cụ vẫn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và tinh thần minh mẫn đáng ngưỡng mộ. Đối với cụ, ngày bầu cử luôn là một dịp đặc biệt, không chỉ để thực hiện quyền công dân mà còn là cơ hội nhớ lại những chặng đường lịch sử đất nước đã trải qua.

Trên chiếc bàn gỗ trong phòng khách, danh sách ứng viên đã được con cháu bày sẵn. Những ngày trước đó, cụ Thuận thường nhờ người thân đọc thông tin từng ứng viên để lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng. Với cụ, lá phiếu không phải là thủ tục đơn thuần mà là sự lựa chọn có trách nhiệm, đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc. "Phải nghiên cứu kỹ để bầu được người xứng đáng, người có tâm, có tầm, giúp ích cho dân cho nước," cụ chậm rãi chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình cuộc đời và nghị lực phi thường

Cụ Đoàn Thị Thuận sinh ra tại tỉnh Thái Bình và chuyển đến Hà Nội từ năm 5 tuổi. Cuộc đời cụ gắn bó với Thủ đô, chứng kiến biết bao biến cố lịch sử, từ thời chiến tranh gian khó đến giai đoạn đổi mới và phát triển. Cụ là nhân chứng sống của những thăng trầm đất nước, và mỗi kỳ bầu cử đều trở thành cột mốc ý nghĩa nhắc nhớ về chặng đường dân tộc đã đi qua.

Điều đáng nể phục là trong suốt cuộc đời, cụ Thuận chưa từng bỏ lỡ một kỳ bầu cử nào. Dù hoàn cảnh khó khăn hay tuổi cao sức yếu, cụ vẫn luôn nỗ lực tham gia. Năm nay, dù đã 101 tuổi, cụ vẫn kiên quyết tự mình đến điểm bỏ phiếu. Để hỗ trợ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương bố trí tổ công tác đưa cụ đến khu vực bầu cử an toàn và thuận tiện.

Gia đình bốn thế hệ và bài học trách nhiệm

Sáng hôm đó, căn nhà nhỏ của cụ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi các con, cháu, chắt từ nhiều nơi tụ họp để cùng cụ đi bỏ phiếu. Đại gia đình cụ hiện có 5 người con, 10 cháu và 13 chắt, tạo nên một hình ảnh ấm áp về sự gắn kết. Trong mắt người thân, cụ Thuận không chỉ là người mẹ, người bà mà còn là tấm gương sáng về trách nhiệm công dân, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Con gái cả của cụ, bà Trần Minh Châu, cho biết mẹ mình luôn sống điều độ với thói quen uống nước mật ong quất mỗi sáng, tập thể dục nhẹ nhàng và duy trì chế độ ăn uống giản dị. Nhưng điều khiến gia đình khâm phục hơn cả là nghị lực phi thường của cụ. Năm 1967, khi chồng qua đời, một mình cụ gánh vác việc nuôi dạy 5 người con, vượt qua khó khăn để các con đều học hành thành đạt trong các lĩnh vực như y khoa, sư phạm, kiến trúc và tài chính.

Niềm tin và ý nghĩa lan tỏa

Tại khu vực bỏ phiếu số 8 của phường Ba Đình, sự xuất hiện của cụ Thuận cùng đại gia đình đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dưới sự hỗ trợ tận tình, cụ đã trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành nghĩa vụ công dân trong niềm xúc động và tự hào. Hình ảnh cử tri 101 tuổi chậm rãi bước vào khu vực bầu cử không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của Ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Đối với cụ, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tin gửi gắm vào tương lai đất nước. Cụ chia sẻ đã có lựa chọn riêng cho các ứng viên và đặt nhiều kỳ vọng vào họ trong việc xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Hình ảnh cụ cùng bốn thế hệ con cháu đi bầu cử cũng là một bài học sinh động về trách nhiệm công dân, nhắc nhở thế hệ trẻ về ý nghĩa của việc tham gia bầu cử như một trách nhiệm với cộng đồng và tương lai dân tộc.

Trong ngày hội bầu cử này, không chỉ riêng cụ Thuận mà hàng triệu cử tri trên cả nước đang thực hiện quyền làm chủ của mình. Mỗi lá phiếu là một sự lựa chọn, một niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho tiếng nói nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.