NSND Thanh Hoa U80: 'Ước được trẻ lại để cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật'
NSND Thanh Hoa, tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 tại Hà Nội, là một biểu tượng của nền âm nhạc Việt Nam. Bà bén duyên với ca hát từ năm 9 tuổi khi đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi ở thị xã Hà Đông. Sau khi tốt nghiệp trung cấp trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) vào năm 1970, bà trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng, khởi đầu hành trình nghệ thuật kéo dài gần 60 năm.
Hành trình nghệ thuật đầy dấu ấn
Trong sự nghiệp của mình, NSND Thanh Hoa đã thu âm gần 1.000 ca khúc, với hơn 400 bài đơn ca được phát sóng đều đặn hàng tuần. Chỉ tính riêng 34 năm công tác chính thức, bà có trung bình một bài hát mới mỗi tuần, một con số đáng mơ ước đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, điều khiến bà tự hào không phải là số lượng tác phẩm mà là những nơi bà đã đặt chân đến để biểu diễn, từ những chuyến đi dọc Trường Sơn, các buổi diễn giữa rừng, trên hải đảo, đến vùng sâu vùng xa, hun đúc nên chất 'nghệ sĩ chiến sĩ' trong bà.
Bà từng đi diễn khắp nơi trên thế giới, phục vụ kiều bào Việt Nam và khán giả nước ngoài, với đối tượng khán giả đa dạng từ bộ đội, công an, giáo viên, nông dân, đến thợ hàn, thợ mỏ, y bác sĩ. Năm 2001, những cống hiến bền bỉ của bà được vinh danh khi bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Thử thách mới và sự kết hợp thế hệ
Năm 2025, NSND Thanh Hoa tiếp tục gây bất ngờ khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và kết hợp với các gương mặt trẻ như Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, DTAP. Bà chia sẻ rằng việc miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi U80 giúp bản thân cảm thấy sống có ý nghĩa hơn. Khi được mời tham gia, bà không đòi hỏi về cát sê, chỉ nhận hỗ trợ vé máy bay, vì cho rằng được các bạn trẻ trân trọng và góp mặt trong tác phẩm đã là niềm hạnh phúc.
Sự kết hợp giữa NSND Thanh Hoa và các nghệ sĩ trẻ đã tạo nên thành công ấn tượng cho ca khúc Made in Vietnam, minh chứng cho sức sáng tạo không ngừng của bà. Bà tâm sự: 'Tôi đi hát không mưu cầu nổi tiếng mà để cảm ơn khán giả. 60 năm qua, họ vẫn biết tôi là ai. Nghĩ đến khán giả, tôi lại thấy trong lòng mình bừng lên một ngọn lửa'.
Cuộc sống bình yên và tâm nguyện tuổi xế chiều
Hiện tại, NSND Thanh Hoa sống trong một căn nhà cách Hà Nội khoảng 50km, với mảnh vườn nhỏ trồng đủ loại rau và cây ăn quả như ổi, nhãn, xoài, mận. Bà cho biết cuộc sống này mang lại sự thanh bình, dù bận rộn với vai trò Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam khiến bà thường xuyên đi công tác nước ngoài.
Dù bận rộn, bà vẫn duy trì sự gắn kết với gia đình, thường xuyên gọi điện hỏi thăm và trò chuyện với con cháu. Bà thừa nhận đôi khi việc hát lại một ca khúc nhiều lần có thể gây 'gợn', nhưng sự hưởng ứng từ khán giả luôn tiếp thêm năng lượng cho bà. 'Khi tôi hát, khán giả hát theo, rồi vỗ tay, hô hào thì tôi không bao giờ chán', bà chia sẻ.
Ở tuổi U80, NSND Thanh Hoa không sợ bị lãng quên, mà đón nhận quy luật tự nhiên với tâm thế thoải mái. Bà bộc bạch: 'Còn nếu không trẻ được nữa, tôi chỉ mong bản thân khỏe, minh mẫn để không phiền đến con cháu. Bởi vì mọi người yêu mình nhiều quá nên tôi không muốn mọi người phải lo lắng, đặc biệt là lúc ốm đau'. Thay vì tiếc nuối, bà chỉ mong có thể 'trẻ lại để được cống hiến nhiều hơn', tiếp tục đem tiếng hát phục vụ công chúng và sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật.



