Xuân Hinh hài hước gọi vợ là 'vợ cả' và chia sẻ lý do đặc biệt nhận đóng phim Tết
Trong một buổi trò chuyện gần đây tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đã có những chia sẻ chân thành và đầy hài hước về cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ông khiến khán giả bật cười khi hóm hỉnh gọi người vợ duy nhất của mình là "vợ cả", đồng thời bày tỏ mong muốn được sống tại bảo tàng Đạo Mẫu mà ông đã xây dựng.
Cuộc sống riêng tư và tâm nguyện với bảo tàng
Xuân Hinh tâm sự: "Sau khi hoàn thành công trình bảo tàng Đạo Mẫu, tôi không còn muốn làm gì nhiều nữa. Thỉnh thoảng, tôi lên đó để lau dọn và thực hiện các nghi lễ Mẫu. Tôi thậm chí còn chờ bà vợ cả đuổi tôi ra khỏi nhà để có thể về bảo tàng ở luôn. Thật lòng mà nói, nếu giờ mà vợ cả đuổi tôi khỏi biệt thự ở Hà Nội, tôi sẽ cảm thấy vui sướng lắm, không có gì sướng bằng. Tôi sẽ đi thẳng lên bảo tàng và ở đó, còn hiện tại thì tôi phải chia thời gian cho nhiều nơi." Những lời này phản ánh tình yêu sâu sắc của nam nghệ sĩ với di sản văn hóa mà ông đã gây dựng.
Lý do sâu xa khi nhận lời đóng phim 'Mùi Phở'
Bên cạnh đó, Xuân Hinh cũng tiết lộ lý do đằng sau quyết định nhận đóng phim Mùi Phở, một tác phẩm ra mắt dịp Tết. Ông cho biết: "Về chuyện làm phim, tôi phải thừa nhận rằng ban đầu khi Minh Beta mời tôi, tôi đã từ chối. Trước đây, có rất nhiều lời mời nhưng tôi không nhận vì công việc này quá vất vả, phải quay phim trong nhiều tháng, và doanh thu thì không chắc chắn. Những nhà đầu tư bỏ tiền ra cũng không biết có thu hồi được vốn hay không. Vì vậy, tôi luôn từ chối các vai diễn điện ảnh."
Tuy nhiên, sự kiên trì của đạo diễn Minh Beta đã thay đổi suy nghĩ của ông. Xuân Hinh kể tiếp: "Minh Beta đã bay ra tận nhà tôi để năn nỉ, giải thích rằng bộ phim này nói về phở và văn hóa dân tộc, đồng thời gia đình anh ấy cũng là người hâm mộ tôi từ lâu. Anh ấy còn nói rằng nếu tôi không nhận lời, anh sẽ bỏ dự án này. Sau khi về, Minh Beta để lại kịch bản, và khi đọc xong, tôi cứ trăn trở mãi. Tôi coi đây như một công việc, một nhân duyên mà mình phải thực hiện. Quay một bộ phim như vậy chắc chắn sẽ ghi lại được những chi tiết đẹp, vượt xa so với các băng đĩa hài tôi từng làm."
Ông nhấn mạnh: "Vì thế, tôi quyết định tham gia để tạo ra một tác phẩm về văn hóa dân tộc, thể hiện quốc hồn quốc túy, như một cách tri ân tiền nhân và khán giả vẫn luôn yêu mến tôi. Nếu chỉ vì tiền nong, tôi đã không nhận lời. Tôi biết nhiều người có thể nghĩ tôi nói phét, cho rằng số tiền từ một bộ phim điện ảnh là lớn, nhưng so với các ca sĩ hát vài bài trong một show, thì nó chẳng đáng là bao. Tôi phải quay phim trong vài tháng liền, nên động cơ tài chính không đủ để thuyết phục tôi. Tôi thậm chí đã nói với Minh Beta rằng cát xê tùy ý, muốn trả bao nhiêu cũng được."
Những chia sẻ này không chỉ cho thấy sự hài hước đặc trưng của Xuân Hinh mà còn làm nổi bật tâm huyết của ông trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam.



