Mới đây, trong cuộc trò chuyện thân mật với ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã lần đầu hé lộ một câu chuyện hy hữu xảy ra cách đây hơn mười năm. Đó là lần chị bị mất trộm tiền ngay trên máy bay, nhưng cuối cùng lại tìm lại được nhờ một linh tính kỳ lạ.
Giấc ngủ mê mệt và linh tính bất chợt
Thúy Nga kể lại rằng vào thời điểm đó, chị đang trên chuyến bay của một hãng hàng không nổi tiếng để về Việt Nam. Chị ngồi ở hàng ghế giữa, một hàng có bốn người. Do quá mệt mỏi, chị đã thiếp đi lúc nào không hay. Tuy nhiên, bỗng nhiên chị bật dậy như có một sức mạnh vô hình mách bảo, vội vàng lục túi xách của mình. Trong túi lúc đó có khoảng 4.000 đô la Mỹ, số tiền rất lớn và quý giá đối với chị lúc bấy giờ.
“Tôi lục mãi không thấy chỗ tiền đó đâu, hoảng quá. Tôi nhìn sang hai bên thì thấy một người đang thức, một người ngủ. Tôi không biết nên nghi ngờ ai, hoang mang lắm, không biết phải làm sao, hỏi ai”, chị xúc động nhớ lại.
Hành động quyết đoán lên khoang tiếp viên
Thời điểm đó, tình hình kinh tế của Thúy Nga rất khó khăn, chị vừa sinh con gái nên số tiền vài nghìn đô la là tài sản vô cùng quan trọng. Mất số tiền này khiến chị hoảng loạn. Không chần chừ, chị lập tức đi lên khoang máy bay để gặp tiếp viên hàng không. Dù tâm trạng rối bời, chị vẫn cố gắng trình bày rõ ràng rằng mình đang bị mất tiền và chỉ cho tiếp viên thấy chiếc túi để dưới chân ghế nơi chị ngồi.
Tiếp viên đã dắt chị đi ngược lại phía cuối máy bay. Trong đầu chị lúc đó nghĩ rằng, nếu kẻ gian nhìn thấy chị đi cùng tiếp viên, chúng sẽ chột dạ và có thể trả lại tiền. Chị cố tình để túi mở và đi một vòng, trên mặt biểu lộ sự bàng hoàng rõ rệt.
Kết cục bất ngờ: Tiền được trả lại
Khi quay trở lại chỗ ngồi, Thúy Nga vô cùng bất ngờ khi thấy số tiền bị mất đã được bỏ lại vào túi, chiếc túi vẫn để mở như lúc chị rời đi. Như vậy, kẻ lấy tiền đã sợ hãi và âm thầm trả lại. “Từ đó trở đi, tôi cũng không đi lại hãng hàng không đó. Tôi sợ mất đồ nên bỏ luôn hãng đó. Lúc ấy, tôi cũng không biết ai lấy đâu, nhưng cứ đánh động cho kẻ đó biết rằng tôi sẽ làm lớn chuyện để họ sợ”, chị chia sẻ.
Câu chuyện đã xảy ra hơn mười năm, nhưng đến nay Thúy Nga mới có dịp kể lại cho Quang Lê nghe. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ, vừa thể hiện sự may mắn nhờ linh tính, vừa cho thấy sự bình tĩnh và khôn khéo của danh hài trong tình huống nguy cấp.



