Khán giả bày tỏ sự mệt mỏi với cảnh đánh ghen trong tập 16 'Bước chân vào đời'
Tập 16 của bộ phim truyền hình 'Bước chân vào đời' vừa lên sóng tối 30/3 đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả. Cụ thể, cảnh đánh ghen được livestream trên mạng xã hội trong phim bị đánh giá là thiếu thuyết phục và khiên cưỡng, khiến người xem cảm thấy ngán ngẩm.
Tình tiết đánh ghen livestream gây phản cảm
Trong tập phim, nhân vật Thương do diễn viên Quỳnh Kool thủ vai đã vô tình xem được đoạn livestream đánh ghen trên mạng xã hội. Người bị tấn công không ai khác chính là Trang, em gái của Thương, do Ngọc Thủy đảm nhận. Trang là nhân viên của sếp Dũng, do Hoàng Anh Vũ thể hiện.
Vợ cũ của Dũng, vì muốn 'dùng phốt để nổi' và bán hàng, đã lao vào đánh ghen Trang ngay tại công ty. Không dừng lại ở hành động xô xát, người phụ nữ này còn sỉ nhục và livestream toàn bộ sự việc. Tình huống bất ngờ khiến Trang rơi vào trạng thái hoảng loạn và ê chề, dù cô đã cố gắng giải thích mình bị oan.
Sau đó, sếp Dũng xuất hiện để can ngăn, nhưng khi về nhà, Trang tiếp tục bị Thương chất vấn và hai chị em xảy ra cãi vã. Cảm thấy tủi thân vì không được chị gái tin tưởng, Trang đành bỏ đi. Những tình tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Khán giả chỉ trích kịch bản lỗi thời và nhân vật thiếu chiều sâu
Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng kịch bản phim quá cũ kỹ và kém thuyết phục. Họ phản ánh rằng việc lặp lại cảnh đánh ghen rồi tung lên mạng xã hội là thiếu sáng tạo, không phù hợp với bối cảnh năm 2026. Một số bình luận tiêu biểu như: 'Kịch bản tệ, như phim tổng tài như 10 năm về trước. 2026 rồi mà cứ hở ra lại đánh ghen tung lên mạng. Biên kịch không chịu cập nhật thông tin' hoặc 'Phim có những cảnh này xem rất chán đạo diễn ạ'.
Bên cạnh đó, nhân vật Thương của Quỳnh Kool cũng nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ khán giả. Cách xây dựng nhân vật này bị cho là nhàm chán khi Thương là một giáo viên văn nhưng lại có tư duy và lối hành xử thiếu văn minh, tình cảm. Việc cô thường xuyên chìm trong nước mắt và trách móc em gái mà không rõ sự tình khiến người xem cảm thấy ức chế. Một khán giả chia sẻ: 'Bà Thương thì coi mình làm gì cũng đúng, còn em gái thì lúc nào cũng sai, không tin tưởng. Nhân vật gì mà suốt ngày chỉ biết khóc với chửi em'.
Phản hồi từ diễn viên Quỳnh Kool
Trước những tranh cãi liên quan đến tạo hình và diễn xuất, Quỳnh Kool đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Cô chia sẻ: 'Thương trong tôi không hoàn hảo, không mạnh mẽ theo kiểu “nữ chính hiện đại vượt lên tất cả”, mà là một con người rất đời. Càng cố gồng lên thì càng đau, càng im lặng thì càng vỡ vụn bên trong'. Lời giải thích này phần nào làm rõ hơn về góc nhìn của diễn viên đối với nhân vật, nhưng vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn những chỉ trích từ khán giả.
Tóm lại, tập 16 'Bước chân vào đời' đã tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều, chủ yếu xoay quanh cảnh đánh ghen livestream và cách xây dựng nhân vật. Sự việc này cho thấy khán giả ngày càng khắt khe hơn với những kịch bản phim thiếu sáng tạo và không cập nhật xu hướng thực tế.



