Vai diễn của Ngọc Thủy trong 'Bước chân vào đời' bị chỉ trích vì ngang ngược, ích kỷ
Vai diễn Ngọc Thủy bị chỉ trích ngang ngược, ích kỷ

Bộ phim "Bước chân vào đời" đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả bởi các nhân vật chính bộc lộ nhiều khuyết điểm khó chấp nhận. Nhân vật chị cả Thương (Quỳnh Kool) liên tục khóc trong mọi tình huống, chàng thiếu gia Quân hiền lành, nhu nhược. Đặc biệt, cô em gái Trang do Ngọc Thủy thủ vai lại khiến khán giả bức xúc vì tính cách ngang bướng, ích kỷ và thể hiện sự vô ơn với cả những người từng giúp đỡ mình.

Diễn biến gây tranh cãi của nhân vật Trang

Câu chuyện bắt đầu khi Thương và Quân chia tay. Quân đau khổ đến quán bar uống rượu giải sầu, Thương cũng buồn tủi khóc cạn nước mắt ở nhà. Để trả thù cho chị, Trang đã lập mưu nhờ Diễm quyến rũ Quân. Sau đó, Diễm giả vờ mang thai, yêu cầu gia đình Quân chi một tỷ đồng giải quyết, nếu không sẽ tới cơ quan Quân làm loạn, hủy hoại thanh danh anh.

Trang bị chỉ trích vì vô ơn. Trần Lâm (Mạnh Trường) không muốn cậu em bị lừa gạt nên tới gặp Trang để nhờ kết nối với Diễm. Tuy nhiên, khi gặp Lâm, Trang chỉ trích Quân: "Con trai ngoan của mẹ đấy, ra ngoài là biết mặt ngay". Trong khi đó, ở những tập trước, Lâm là người đã nhiều lần giúp đỡ Trang trong công việc, khuyên nhủ cô, thậm chí đứng ra bảo vệ Trang trước những đồng nghiệp xấu tính.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi Lâm chất vấn: "Thằng Quân nó tốt với chị em cô lắm mà. Sao cô nỡ nhìn người khác hủy hoại cuộc đời nó thế?", Trang vẫn không nhận ra lỗi lầm, không hối hận mà còn tức giận cho rằng mình làm đúng. Trang ngụy biện rằng Quân không tốt nên mới bị gài bẫy, nhưng rõ ràng đây là âm mưu do chính cô sắp đặt và Quân không gây ra lỗi lầm gì.

Phản ứng của khán giả

Dù biết bản thân đã hành động quá mức, Trang vẫn ngang bướng, liên tục tranh cãi với chị gái. Khán giả bình luận Trang là người "khôn nhà dại chợ", hành động bồng bột, đem cuộc đời người khác ra làm trò đùa. Dù Thương và Quân chia tay, Trang không có quyền gài bẫy Quân như vậy. Trang luôn tự cho mình đúng, không nghe ai khuyên can.

Bên cạnh đó, Trang còn nhanh chóng ngã vào vòng tay sếp cũ là Dũng (Hoàng Anh Vũ). Dũng là tay "cáo già" trong việc tán tỉnh lấy lòng các cô gái. Anh không ít lần thể hiện "anh hùng cứu mỹ nhân" khi Trang gặp khó khăn trong công việc. Anh còn tự nhận đã giúp Trang trả 20 triệu đồng tiền phạt ở công ty và đưa cho Trang chiếc iPad cũ. Chỉ vì chút ân huệ nhỏ nhoi đó, Trang đã trao thân, bất chấp lời can ngăn của chị và em trai.

Sự sa ngã của Trang và kỳ vọng ban đầu

Sự sa ngã của Trang khiến người xem thất vọng. Ở những tập đầu, Trang được mô tả là cô bé thực tập sinh nhanh nhẹn, hết lòng vì công việc, khán giả kỳ vọng một nhân vật nữ không bị cuốn vào bi kịch tình yêu. Tuy nhiên, kịch bản phim "Bước chân vào đời" bị đánh giá đi vào lối mòn, xây dựng nhân vật thiếu nhất quán, chỉ có những mâu thuẫn và khó khăn chồng chất, khiến người xem mệt mỏi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình