Giấc mơ 5 năm của cô gái ngành y thành hiện thực
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều người tất bật chuẩn bị đón năm mới, Nguyễn Khánh Huyền (24 tuổi, trú thôn Tân Định, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) đón một mùa xuân đặc biệt. Cô không kiềm được cảm xúc khi nhận quyết định trúng tuyển nghĩa vụ công an, tin vui chạm vào giấc mơ khoác áo lính ấp ủ suốt 5 năm.
Hành trình kiên trì vượt qua thử thách
Huyền viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an sau 5 năm ấp ủ ước mơ. Chúng tôi gặp cô khi chỉ còn 4 ngày nữa xã Vĩnh Linh tổ chức lễ tuyển quân (ngày 5.3). Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, xen lẫn hồi hộp, bởi chỉ vài ngày nữa Huyền bước vào hành trình từng nghĩ đã "khép lại".
"5 năm trước, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tôi đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát nhưng không đỗ. Tôi chuyển qua chọn học dược tại Trường đại học Y dược Huế. Suốt 5 năm đó, tôi vẫn luôn ấp ủ trong mình ước mơ được khoác lên mình màu áo của chiến sĩ công an", Huyền chia sẻ.
Với nữ giới, để tham gia nghĩa vụ công an bắt buộc phải có bằng đại học. Cánh cửa ban đầu (Học viện Cảnh sát) đóng lại, nhưng Huyền không bỏ cuộc và quyết tâm theo đuổi ước mơ bằng con đường khác. Sau 5 năm học tại Trường đại học Y dược Huế, Huyền tốt nghiệp vào tháng 7.2025, đến tháng 9.2025 thì viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ.
"Rất mê hình ảnh các chiến sĩ công an, nhìn họ thực hiện những nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương, tôi mong muốn một ngày cũng sẽ được khoác lên màu áo đó và đồng hành cùng họ. Và thật vui khi chỉ vài ngày nữa thôi tôi đã có thể chạm vào ước mơ đã ấp ủ từ lâu", Huyền nói thêm.
Sự ủng hộ từ gia đình và truyền thống cách mạng
Sinh ra trong gia đình thuần nông tại vùng đất cằn cỗi ở Vĩnh Linh, bà Mai Thị Thu Hằng (50 tuổi, mẹ của Huyền) luôn động viên, ủng hộ con gái. "Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, bà nội của tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong nhà cũng có 3 người bác là liệt sĩ. Từ lâu tôi đã biết con đường Huyền chọn, nên luôn ủng hộ. Ngành nghề nào cũng được, miễn là tiếp nối được những gì cha ông để lại", bà Hằng tâm sự.
Thủ lĩnh Đoàn lên đường nhập ngũ với quyết tâm cao
Cùng đợt tuyển quân năm nay, Lê Đan Trường (18 tuổi, trú tại thôn Dài, xã Hoàn Lão) cũng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an. Đặc biệt hơn, chàng trai này đang là Bí thư chi đoàn, thủ lĩnh của hàng chục đoàn viên tại địa phương.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Trường không chọn thi đại học mà dự định học nghề để sớm phụ giúp gia đình. Thế nhưng, sự năng nổ trong các hoạt động Đoàn đã đưa cậu đến một vai trò mới. Được tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Dài, Trường nhanh chóng chứng tỏ khả năng khi tham mưu, tổ chức và trực tiếp dẫn dắt đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.
"Trong những lần ra quân, tôi luôn thấy các anh công an đồng hành. Họ nghiêm túc, kỷ luật và rất bản lĩnh. Tôi ngưỡng mộ lắm, nhưng chưa từng nghĩ mình đủ điều kiện để đứng vào hàng ngũ ấy… cho đến khi biết mình đã đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ", Trường chia sẻ.
Sáu tháng sau khi đảm nhiệm Bí thư Chi đoàn thôn Dài, Trường viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an và bàn giao các công việc lại cho Phó bí thư chi đoàn. Trường là một trong 46 thanh niên ưu tú của xã trúng tuyển trong đợt tuyển quân vừa rồi.
Đánh giá từ lãnh đạo địa phương
Chị Phan Thị Kim Phương, Bí thư Đoàn xã Hoàn Lão, cho biết trên địa bàn toàn xã trong đợt tuyển quân vừa qua đã tiếp nhận gần 30 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. "Các đơn tình nguyện có nữ, có nam, có sinh viên và có cả bí thư Đoàn. Riêng với Trường là một trường hợp đặc biệt khi cách đây không lâu vừa được bầu vào Ban chấp hành Đoàn xã và giữ chức Bí thư chi đoàn. Trong 6 tháng qua, Trường thực hiện rất tốt nhiệm vụ của một thủ lĩnh Đoàn. Tôi tin rằng với quyết định đã chọn, Trường sẽ trở thành một chiến sĩ gương mẫu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao", chị Phương nói.
Những câu chuyện của Huyền và Trường không chỉ là minh chứng cho tinh thần phục vụ quê hương, mà còn thể hiện sự kiên trì và quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc theo đuổi ước mơ, dù phải vượt qua nhiều khó khăn và thử thách.



