Cảnh sát Quảng Ngãi hỗ trợ thiếu niên đi lạc đoàn tụ với gia đình ở Đồng Nai
Cảnh sát Quảng Ngãi giúp thiếu niên đi lạc về với gia đình

Cảnh sát Quảng Ngãi hỗ trợ thiếu niên đi lạc đoàn tụ với gia đình ở Đồng Nai

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/3, Công an xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin về một công dân có biểu hiện không bình thường, đang lang thang trên địa bàn xã. Ngay lập tức, lực lượng công an đã mời người này về trụ sở để làm việc và tiến hành xác minh thân phận.

Xác minh thân phận và tình huống đặc biệt

Kết quả xác minh cho thấy, công dân đi lạc là Lương Lộc Quốc Huy, sinh năm 2006, có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ. Hiện tại, cháu Huy đang sinh sống cùng bà nội là bà Hoàng Thị Huyên, ở xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai. Việc cháu xuất hiện tại Quảng Ngãi trong tình trạng lang thang đã gây lo lắng cho các cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Duy, Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát số 3 thuộc Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Vệ Giang, chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cháu Huy."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành động nhanh chóng và nhân văn của lực lượng công an

Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tổ tuần tra, kiểm soát số 3 tuyến Quốc lộ 1 do Thiếu tá Hoàng Tuấn Duy đứng đầu đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Vệ Giang. Họ tiếp nhận cháu Huy, cung cấp ngay cơm và nước uống để đảm bảo sức khỏe, đồng thời liên lạc với Công an xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai để thống nhất địa điểm đón nhận.

Ngay sau đó, tổ công tác đã hỗ trợ tiền và đón xe đưa cháu Huy về với gia đình một cách an toàn. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cháu Huy sớm đoàn tụ với người thân sau thời gian dài xa cách.

Gia đình cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình

Trong thời gian cháu Huy rời gia đình, bà Hoàng Thị Huyên đã nhờ các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì vậy, khi nhận được thông tin về việc Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi tận tình giúp đỡ, đưa cháu Huy về đoàn tụ, bà Huyên đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc.

Bà Huyên chia sẻ: "Tôi rất cảm động trước tinh thần 'vì nhân dân phục vụ' của lực lượng Công an nói chung và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Họ đã không chỉ giúp cháu tôi an toàn mà còn thể hiện sự quan tâm chu đáo."

Sự việc này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trong các tình huống nhân đạo cần sự can thiệp kịp thời.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình