Cặp song sinh 9 tuổi ở Cần Thơ cùng nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình
Song sinh Cần Thơ cùng nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình

Cặp song sinh Cần Thơ quyết tâm nhập ngũ, tiếp bước người thân

Ngày 5 tháng 3, trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của lễ giao nhận quân toàn thành phố Cần Thơ, hai anh em song sinh Đào Hoàng Ca và Đào Sơn Ca (9 tuổi, ngụ ấp Long Trường 1, xã Thạnh Hòa) đã cùng hơn 5.100 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Cả hai không giấu nổi niềm vui sướng và háo hức khi chính thức trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân năm nay.

Tiếp nối truyền thống gia đình với quyết tâm sắt đá

Đối với Hoàng Ca và Sơn Ca, việc được dấn thân vào ngành công an không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội quý giá để rèn luyện bản thân, trở thành những chiến sĩ thực thụ. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi họ tiếp bước truyền thống mà bác ba và chú út trong gia đình đã xây dựng.

Hoàng Ca chia sẻ: "Khi hay tin trúng tuyển, chúng em đã tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ người thân đi trước để chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và thể lực. Chúng em muốn khi vào đơn vị sẽ không bị bỡ ngỡ, có thể bắt nhịp ngay với công tác huấn luyện. Được phục vụ trong ngành công an là vinh dự lớn, nên chúng em phải tận dụng tối đa thời gian để cống hiến."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ủng hộ từ gia đình

Việc hai anh em trong cùng một gia đình cùng xung phong nhập ngũ một lượt đã trở thành câu chuyện đẹp, được nhiều người trong ấp Long Trường 1 nêu gương. Hoàng Ca bộc bạch: "Em nghĩ tuổi 18 là thời điểm trẻ khỏe nhất. Nếu đi nghĩa vụ trong giai đoạn này sẽ thuận lợi cho việc học hỏi và thích nghi với môi trường mới. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp lớp 12, chúng em không có dự định nào khác ngoài việc tình nguyện nhập ngũ."

Tuy nhiên, phía sau quyết định đó là những trăn trở về gia đình. Sơn Ca cho biết: "Khi chúng em đi nhập ngũ, nhà sẽ vắng vẻ hơn. Ngoài cha mẹ, chỉ còn em gái đang học mẫu giáo và ông nội 86 tuổi. Công việc làm vườn mít, vườn sầu riêng của gia đình cũng sẽ nặng nhọc hơn vì thiếu đi đôi tay phụ giúp." Dù vậy, sự ủng hộ tuyệt đối từ người thân đã giúp cả hai vững tin hơn trên con đường mình chọn.

Hành trang đặc biệt: Được kết nạp vào Đảng trước ngày nhập ngũ

Để chuẩn bị cho hành trình mới, Hoàng Ca và Sơn Ca không ngừng rèn luyện bản thân. Đặc biệt, ngày 3 tháng 2 vừa qua, hai anh em đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàng Ca nhấn mạnh: "Việc được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chuẩn mực của ngành công an nhân dân sẽ giúp chúng em nâng cao phẩm chất của người đảng viên trẻ. Đây là cơ hội ý nghĩa để chúng em cống hiến và trưởng thành."

Ông Đào Thanh Ngoan (45 tuổi), cha của hai anh em, chia sẻ: "Sự quyết tâm nhập ngũ của các con rất lớn. Gia đình tin tưởng rằng cả hai sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi mong các con sẽ chứng minh được nỗ lực và thực lực của mình, để có cơ hội phục vụ lâu dài trong ngành công an. Dù thế nào, sau khi xuất ngũ, các con cũng sẽ có đủ bản lĩnh và tài năng để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương."

Câu chuyện của Đào Hoàng Ca và Đào Sơn Ca không chỉ là minh chứng cho tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Cần Thơ, mà còn thể hiện sự tiếp nối truyền thống gia đình một cách đầy tự hào. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm sắt đá, hai anh em song sinh này hứa hẹn sẽ viết tiếp những trang sử đẹp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình