Người đàn ông Áo bị kết tội ngộ sát vì bỏ mặc bạn gái chết cóng khi leo núi
Thomas Plamberger, 37 tuổi, đã bị Tòa án Áo kết tội ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng sau khi bỏ lại bạn gái đang kiệt sức trên đỉnh núi để đi tìm người giúp đỡ. Vào ngày 19/2/2026, anh ta bị tuyên án 5 tháng tù treo và phạt 9.600 euro. Thẩm phán Norbert Hofer, một nhà leo núi giàu kinh nghiệm, cho biết lý lịch trong sạch và việc mất đi người yêu của Thomas là những yếu tố giảm nhẹ tội.
Chi tiết vụ việc đầy bi thảm
Bạn gái của Thomas, Kerstin Gurtner, 33 tuổi, đã tử vong vì hạ thân nhiệt trong chuyến leo lên đỉnh Grossglockner cao 3.760 mét vào ngày 19/1/2025. Trên núi khi đó có gió mạnh lên tới 74 km/h và nhiệt độ thực tế là -8 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận do gió có thể xuống tới -20 độ C. Kerstin, người mới bắt đầu leo núi từ năm 2024, đã lên đường theo bạn trai mà không mang giày leo núi chuyên dụng, chỉ có nước uống và một ít kẹo dẻo.
Theo công tố viên, với kinh nghiệm leo núi dày dạn hơn, Thomas chịu trách nhiệm là người hướng dẫn cho chuyến đi. Họ cáo buộc anh ta đã không kịp thời quay lại hoặc gọi người giúp đỡ để cứu bạn gái. Công tố viên lập luận rằng Thomas lẽ ra không bao giờ nên để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.
Những diễn biến gây tranh cãi
Thomas không nhận tội và trước tòa, anh ta đã xin lỗi, khẳng định yêu bạn gái và cả hai đã cùng lên kế hoạch cho chuyến đi. Luật sư của Thomas cùng bố mẹ Kerstin cho biết cô không phải là người thiếu kinh nghiệm và biết mình đang dấn thân vào chuyện gì. Tuy nhiên, thẩm phán Hofer nhận định Kerstin kém xa Thomas về khả năng leo núi và cặp đôi lẽ ra nên quay lại vì cô không có đủ kinh nghiệm leo núi trong điều kiện mùa đông.
Khi cặp đôi bị mắc kẹt trên núi, Thomas đã không gọi điện báo cảnh sát cũng như không gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào khi một trực thăng cảnh sát bay phía trên vào khoảng 22h30. Video từ trực thăng cho thấy cặp đôi vẫn đang leo lên. Bên bào chữa lập luận rằng vào thời điểm đó, họ vẫn cảm thấy ổn và không gọi cứu giúp vì đã gần đến đỉnh núi.
Nhưng tình hình thay đổi đột ngột khi Kerstin kiệt sức lúc chỉ cách đỉnh núi khoảng 50 mét. Bên bào chữa cho biết cô đã bảo Thomas đi tìm người giúp đỡ. Vào 0h35 ngày 19/1/2025, Thomas mới gọi cho cảnh sát vùng núi. Nội dung cuộc trò chuyện gây tranh cãi: lực lượng cứu hộ cho rằng đó không phải là cuộc gọi khẩn cấp và đã không tiến hành tìm kiếm vì Thomas không nói rõ rằng cần giúp đỡ. Thomas phủ nhận việc nói với cảnh sát rằng mọi việc đều ổn, và giải thích rằng không trả lời các cuộc gọi lại vì điện thoại đang ở chế độ máy bay để tiết kiệm pin.
Hành động bỏ mặc và hậu quả
Thomas sau đó leo lên đỉnh núi và xuống từ sườn bên kia, bỏ lại Kerstin, nói là để đi tìm trợ giúp. Các công tố viên cho biết anh ta đã bỏ mặc bạn gái lúc 2h trong tình trạng nguy hiểm, không quấn cô trong chăn giữ nhiệt khẩn cấp hay túi ngủ cắm trại. Thomas được phát hiện đang xuống núi vào khoảng 3h trong video từ webcam.
Trong phiên tòa, Andrea B, bạn gái cũ của Thomas, đã làm chứng rằng anh ta cũng từng bỏ mặc cô một mình trong chuyến leo núi Grossglockner vào năm 2023. Cô mô tả việc mình kiệt sức, cảm thấy chóng mặt và đèn pha gắn trên đầu đã hỏng, đồng thời khóc và hét lên khi anh ta đột nhiên biến mất, đi trước và bỏ cô lại phía sau.
Phán quyết và ý nghĩa rộng lớn
Thẩm phán Hofer nhận định Thomas là nhà leo núi xuất sắc nhưng đã đánh giá sai tình huống. Dù cho rằng anh ta không cố ý bỏ rơi bạn gái và thực sự đã đi tìm người giúp đỡ, thẩm phán khẳng định nếu Thomas hành động khác đi, Kerstin đã có thể sống sót. Mỗi năm, Áo ghi nhận khoảng 8.400 vụ tai nạn xảy ra ở vùng núi, khiến gần 300 người thiệt mạng, nhưng các vụ việc này hiếm khi dẫn đến truy tố hình sự.
Vụ kiện của Thomas đã thu hút sự quan tâm và tranh luận sôi nổi, không chỉ ở Áo mà còn trong cộng đồng leo núi trên toàn thế giới. Nó đặt ra câu hỏi quan trọng về việc khi nào thì phán đoán cá nhân và hành vi mạo hiểm trong các hoạt động thể thao ngoài trời có thể trở thành vấn đề thuộc trách nhiệm hình sự, làm dấy lên cuộc thảo luận về đạo đức và an toàn trong leo núi.



