Haaland Lập Hattrick, Man City Nghiền Nát Liverpool Ở Tứ Kết FA Cup
Chân sút người Na Uy Erling Haaland đã chứng minh giá trị đẳng cấp của mình bằng một màn trình diễn xuất sắc, ghi ba bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Manchester City trước Liverpool tại vòng tứ kết FA Cup. Ba pha lập công của anh đến từ những tư thế đa dạng: sút phạt đền ở phút 39, đánh đầu ở phút 45+2 và một cú sút nối bằng chân trái cực hiểm ở phút 57. Điều này càng khẳng định sự "có duyên" của Haaland với Liverpool, khi trước đó anh đã hai lần ghi bàn trong các trận thắng 3-0 và 2-1 ở giải Ngoại hạng Anh.
Những Pha Phối Hợp Đỉnh Cao Của Man City
Đáng chú ý, hai bàn thắng sau của Haaland đều bắt nguồn từ những pha dàn xếp nhanh chóng của đội chủ sân Etihad, với sự tham gia tích cực của tiền vệ Antonie Semenyo. Semenyo không chỉ kiến tạo trực tiếp cho Haaland mà còn có đường chọc khe tuyệt vời cho hậu vệ O'Reilly, người sau đó chuyền cho tiền đạo Na Uy hoàn thành pha dứt điểm. Bản thân Semenyo cũng ghi một bàn thắng sau pha chọc khe của đồng đội Cherki, góp phần vào chiến thắng vang dội 4-0.
Với kết quả này, Man City đã thắng Liverpool cả ba lần đối đầu trong mùa giải, một thành tích ấn tượng dưới thời HLV Pep Guardiola. Điều đáng nói là Guardiola không trực tiếp chỉ đạo trận đấu này do án kỷ luật từ trận trước, nhưng đội bóng của ông vẫn thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong lối chơi. Tâm lý thoải mái và tự tin giúp họ nhanh chóng quên đi thất bại trước Real Madrid ở Champions League.
Hy Vọng Lập Cú Ăn Ba Của Man City
Việc tiến vào bán kết FA Cup mở ra cơ hội cho Haaland và đồng đội nhắm tới cú ăn ba mùa giải, sau khi đã giành Cúp Liên đoàn Anh. Họ sẽ tập trung vào hai mặt trận còn lại: giành lại Cúp FA từ tay Crystal Palace và cuộc đua gay cấn với Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng 4-0 trước Liverpool chính là bước đà hoàn hảo cho những trận đấu quyết định sắp tới, bao gồm các cuộc chạm trán với Chelsea vào ngày 12.4 và Arsenal vào ngày 19.4.
Liverpool: Hàng Công "Cùn" Và Hàng Thủ Vỡ Vụn
Phía Liverpool lại một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn thiếu thuyết phục. Không chỉ sa sút ở Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Arne Slot còn chơi một cách vật vờ ở các đấu trường khác. Vấn đề không chỉ nằm ở nhân sự khi thiếu vắng hậu vệ Jeremie Frimpong hay thủ môn Alisson Becker, mà còn ở sự già cỗi và bế tắc trong lối chơi.
Ngôi sao Mohamed Salah dường như đã đánh mất bản năng sát thủ, chơi thiếu sắc bén và khiến hàng công Liverpool mất tự tin. Ngay cả khi có cơ hội từ quả phạt đền, Salah vẫn không thể ghi bàn, phản ánh sự sa sút rõ rệt. Các cầu thủ hỗ trợ như Etikite, Florian Wirts, Szoboszlai, Gravenberch và Jones cũng thiếu hiệu quả, không kiểm soát được bóng và dễ dàng bị Man City áp đảo ở tuyến giữa.
Hàng công yếu kém gây áp lực lên hàng thủ, nơi trung vệ kỳ cựu Virgil van Dijk liên tục mắc lỗi vị trí và tỏ ra chậm chạp. Những cộng sự như Konate và Gomes cũng mệt mỏi, không theo kịp tốc độ tấn công của Man City. Liverpool dường như bị đối thủ tra tấn một cách dễ dàng mà không tìm ra giải pháp khắc phục.
Một phần thất bại có thể do Liverpool đang nghĩ đến trận tứ kết Champions League với PSG, nhưng với phong độ hiện tại, cơ hội đi xa ở đấu trường châu Âu là rất thấp. Đội bóng này đang đánh mất bản sắc và khó có thể bật lên trong thời gian tới nếu không có sự thay đổi kịp thời.



