PSG gục ngã trước Rennes, ngôi đầu Ligue 1 chao đảo
Paris Saint-Germain đã trải qua một buổi tối đáng quên tại sân Roazhon Park khi để thua Stade Rennais FC với tỷ số 1-3 ở vòng 22 giải vô địch quốc gia Pháp. Thất bại bất ngờ này diễn ra đúng vào ngày Valentine, khiến đội bóng của HLV Luis Enrique đối mặt với nguy cơ mất ngôi đầu bảng Ligue 1 ngay trước thềm trận đấu quan trọng tại vòng play-off Champions League.
Rennes chơi táo bạo, PSG thiếu sắc bén
Trái với tâm lý "chiếu dưới" thường thấy, Rennes đã thi đấu với tinh thần quả cảm và lối chơi trực diện. Đội chủ nhà không ngại va chạm và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Trong khi đó, PSG dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại thiếu đi những ý tưởng sáng tạo ở khu vực một phần ba cuối sân đối phương.
Ngôi sao tỏa sáng của trận đấu chính là Mousa Al-Tamari, tiền vệ người Jordan được mệnh danh là "Messi châu Á". Anh đã biến cánh trái thành sân khấu riêng, liên tục đối đầu với hậu vệ Nuno Mendes và ghi bàn mở tỷ số bằng một cú sút chân trái đầy quyết đoán ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Hiệp hai đầy biến động
Bước sang hiệp hai, PSG bước ra với quyết tâm gỡ hòa nhưng lại tiếp tục nhận thêm bàn thua. Chỉ sau vài phút thi đấu, Lepaul đã đánh đầu thành công từ một quả phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Rennes. Khán đài sân Roazhon Park bùng nổ trong khi HLV Luis Enrique chỉ biết đứng lặng nhìn.
PSG sau đó đã có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Ousmane Dembele - đây là bàn thứ 7 của anh kể từ đầu tháng 1, cho thấy phong độ ấn tượng của tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, ngay khi người hâm mộ còn đang hy vọng về khả năng lội ngược dòng, Rennes đã dập tắt mọi nỗ lực của đội khách bằng pha phản công nhanh. Embolo dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.
Hậu quả nặng nề cho PSG
Thất bại này không chỉ là cú sốc về tỷ số mà còn mang đến những hệ lụy nghiêm trọng cho PSG. Nếu RC Lens thắng Paris FC ở trận đấu còn lại, ngôi đầu bảng Ligue 1 sẽ chính thức đổi chủ. Điều này càng trở nên nhạy cảm khi PSG sắp có chuyến làm khách quan trọng tại Monaco ở Champions League - nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.
HLV Luis Enrique đã thể hiện sự thất vọng rõ rệt khi đứng bên đường biên với tay khoanh trước ngực. Dù PSG kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng họ thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở những thời điểm then chốt. Đội bóng thủ đô Pháp đã không thể tạo ra nhịp tăng tốc hay những cú đấm quyết định khi cần nhất.
Đây được xem là một trong những thất bại nặng nề nhất của PSG trong mùa giải năm nay. Không chỉ vì ba bàn thua, mà còn vì thời điểm diễn ra trận đấu - khi đội bóng cần sự ổn định nhất để chuẩn bị cho những thử thách quan trọng phía trước. Cuộc đua vô địch Ligue 1 vẫn chưa ngã ngũ, nhưng thất bại này có thể trở thành vết nứt nếu PSG không kịp thời điều chỉnh.



