Abdoulaye Seck gây xúc động với màn ăn mừng tưởng nhớ con trai tại World Cup 2026
Abdoulaye Seck ăn mừng xúc động tưởng nhớ con trai

Rạng sáng 27/6, Senegal bước vào trận gặp Iraq ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 với áp lực buộc phải thắng. Đại diện châu Phi khi chưa có điểm nào sau giai đoạn vòng bảng và cần thêm hiệu số để cạnh tranh suất đi tiếp trong nhóm các đội đứng thứ ba.

Bàn thắng mở tỷ số và khoảnh khắc xúc động

Senegal sớm tìm được bàn mở tỷ số chỉ sau 4 phút thi đấu. Tình huống mang dấu ấn đậm nét của Abdoulaye Seck, trung vệ 34 tuổi đang khoác áo Maccabi Haifa. Sau khi tham gia pha bóng dẫn đến bàn thắng, anh lập tức thực hiện một hành động khiến cả thế giới bóng đá lặng đi. Seck vén áo đấu, để lộ hình ảnh chụp cùng cậu con trai đã qua đời, kèm dòng chữ “Forever”. Không dừng lại ở đó, cầu thủ người Senegal hướng lên khán đài, hôn gió và chỉ tay lên trời như một lời nhắn gửi đầy xúc động dành cho con trai mình.

Theo xác nhận sau đó, bàn thắng ban đầu được tính cho Seck nhưng thực tế bóng đã chạm người đồng đội Habib Diarra trước khi đi vào lưới. Dù vậy, điều đó không làm giảm đi giá trị tinh thần của khoảnh khắc đặc biệt mà anh tạo ra. Đây không phải lần đầu Seck thực hiện hành động tưởng nhớ con trai trên sân cỏ. Trước đó, anh từng làm điều tương tự khi ghi bàn tại Cúp bóng đá châu Phi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến trận đấu và kết quả

Trận đấu tiếp tục nóng lên khi Iraq chỉ còn 10 người từ phút 13 sau tình huống phạm lỗi ngăn cản cơ hội của Sadio Mane. Kể từ đó, Iraq vụn vỡ trước sức tấn công của đại diện châu Phi, nhận thất bại toàn diện với tỷ số 0-5 và bị loại khỏi giải sau 3 trận toàn thua.

Riêng Senegal, chiến thắng đậm ở vòng cuối giúp họ bỏ túi 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng +2, tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng knock-out với tư cách một trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình