Khusanov không kìm được nước mắt sau trận thua đậm
Trong trận đấu tại Houston (Mỹ) ngày 23/6, Uzbekistan thua Bồ Đào Nha 0-5, đánh dấu thất bại thứ hai liên tiếp tại World Cup 2026. Trước đó, đội bóng của HLV Fabio Cannavaro thua Colombia 1-3 ở trận ra quân. Kết quả này khiến Uzbekistan đứng trước nguy cơ sớm bị loại nếu CHDC Congo đánh bại Colombia ở lượt trận tiếp theo.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trung vệ Abdukodir Khusanov, cầu thủ đang khoác áo Manchester City, bật khóc khi đến bắt tay các cầu thủ đối phương. Theo TalkSports, thất bại nặng nề là cú sốc quá lớn với cầu thủ 22 tuổi.
Bernardo Silva an ủi đồng đội cũ
Người an ủi Khusanov là Bernardo Silva, đồng đội cũ tại Manchester City. Tiền vệ người Bồ Đào Nha dành cho Khusanov những cái ôm động viên trước khi cầu thủ 22 tuổi lau nước mắt bằng chiếc áo đấu. Silva vừa chia tay Man City để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, từng có 38 lần ra sân cùng Khusanov trong màu áo đội chủ sân Etihad.
Diễn biến trận đấu và kỷ lục của Ronaldo
Uzbekistan khởi đầu không như ý khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số ngay phút thứ 6. Bàn thắng giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở 6 kỳ giải khác nhau. Sau khi Nuno Mendes nâng tỷ số, Ronaldo lập công lần thứ hai, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 10 pha lập công. Các bàn thắng còn lại do Rafael Leao và một pha phản lưới nhà của thủ môn Abduvohid Nematov.
Tình cảnh của Uzbekistan
Hiện Uzbekistan chưa có điểm nào, xếp cuối bảng K với hiệu số -7. Nếu chưa bị loại sau lượt trận tới, họ cần thắng đậm CHDC Congo vào cuối tuần này để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Khusanov - trụ cột của Uzbekistan
Dù mới 22 tuổi, Abdukodir Khusanov đã là trụ cột với 29 lần ra sân cho tuyển Uzbekistan. Anh ra mắt đội tuyển từ tháng 6/2023 khi mới 19 tuổi dưới thời HLV Srecko Katanec. Hiện Khusanov là cầu thủ châu Á được Transfermarkt định giá cao nhất với 50 triệu euro.



