Người đàn ông Đắk Lắk tử vong thương tâm khi khơi thông cống sau mưa lớn
Sáng ngày 2/3/2026, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận một vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn. Một người đàn ông không may bị nước cuốn xuống cống và tử vong sau khi cố gắng khơi thông miệng cống bị tắc nghẽn do rác sau trận mưa lớn.
Diễn biến sự việc
Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 1/3, ông Đỗ Văn H. (sinh năm 1981) sau khi đi làm về đã phát hiện miệng cống trước nhà thuê trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất bị rác ứ đọng che kín do mưa lớn. Lo ngại ngập úng, ông H. đã chủ động ra ngoài để dọn dẹp và khơi thông.
Trong lúc thực hiện công việc này, ông H. không may trượt chân ngã và bị dòng nước chảy xiết cuốn thẳng xuống cống. Nạn nhân đã bị cuốn trôi một khoảng cách ước tính khoảng 200 mét trước khi mất tích.
Nỗ lực cứu hộ và kết cục đau buồn
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng với lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Họ phải sử dụng máy múc để mở nắp cống nhằm tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.
Ông H. ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã không thể qua khỏi.
Hoàn cảnh gia đình và sự hỗ trợ từ cộng đồng
Được biết, gia đình ông H. có hoàn cảnh khá khó khăn và đang sinh sống bằng hình thức thuê trọ tại địa phương. Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại nỗi đau lớn cho người thân.
Trước tình cảnh này, nhiều người dân và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình bằng các vật phẩm thiết yếu như quan tài, gạo và tiền mặt để lo liệu hậu sự, thể hiện tinh thần tương thân tương ái đáng trân trọng.
Những vụ việc tương tự đáng báo động
Tai nạn thương tâm này không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, vào sáng ngày 26/10/2025, tại thôn Tu Gia, xã Trà Tập, Đà Nẵng, một học sinh lớp 3 cũng đã không may trượt chân, rơi xuống mương nước và bị cuốn vào cống, dẫn đến tử vong. Thời điểm đó, khu vực cũng đang hứng chịu một trận mưa rất lớn với dòng chảy xiết.
Cùng thời gian, tại xã Trà Tân, mưa lớn đã gây ra sạt lở nghiêm trọng cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C, đoạn giáp ranh giữa xã Trà My và xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Một phần mặt đường ở mố cầu bị nước cuốn trôi, tạo ra hố sâu nguy hiểm. May mắn là một người điều khiển xe máy chạy qua đã thoát nạn, và phương tiện sau đó được lực lượng chức năng trục vớt.
Những sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các hệ thống thoát nước và tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng trong điều kiện thời tiết cực đoan. Cần có sự quan tâm và hành động kịp thời từ các cơ quan chức năng để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc tương tự trong tương lai.



