Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh Bác Hồ tại Cao Bằng
Chương trình nghệ thuật tôn vinh Bác Hồ tại Cao Bằng

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 85 năm Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941 - 2026), một chương trình nghệ thuật đặc biệt đã được tổ chức tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030), đồng thời tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Khu Di tích Pác Bó được chọn làm điểm đến đầu tiên trong chuỗi công diễn bởi đây là nơi cách đây 85 năm, Bác Hồ sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Giữa non nước Pác Bó, những lời ca, tiếng hát và câu chuyện sân khấu về Bác đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu chiều sâu lịch sử và cảm xúc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam cùng gần 50 nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nghệ sĩ Ưu tú Mai Nguyên đạo diễn. Không chỉ tái hiện hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu qua những dấu mốc lịch sử, các tác phẩm còn khắc họa chiều sâu đời sống tình cảm, sự gần gũi, nhân hậu của Bác Hồ đối với nhân dân, với các tầng lớp lao động.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảm xúc của người dân và du khách

Cháu Hoàng Trâm Anh, dân tộc Tày, học sinh lớp 5A Trường tiểu học và trung học cơ sở Pác Bó, chia sẻ: “Kịch nói về Bác Hồ rất hay, rất ý nghĩa. Xem xong em cũng hiểu hơn về tấm lòng của Bác và hứa sẽ tiếp tục và cố gắng học tốt hơn nữa”.

Cô giáo Mạc Thị Quê, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Pác Bó, là cháu của cụ Dương Văn Đình (tên thường gọi là Tảo Sềnh) - người năm xưa đã cùng Bác Hồ kết nghĩa anh em, xúc động chia sẻ: “Cách đây 85 năm, Bác Hồ trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba. Tại Pác Bó, nhà cụ tôi là một trong những cơ sở cách mạng đầu tiên. Ngôi nhà sàn nhỏ của cụ tôi không chỉ là nơi nuôi giấu Bác Hồ mà còn là nơi dạy chữ, giác ngộ cách mạng cho bà con”. Cô giáo Mạc Thị Quê bày tỏ: “Những ngày Bác Hồ ở tại gia đình là niềm vinh dự, tự hào đối với các thế hệ gia đình tôi. Những ký ức về Bác Hồ vẫn còn vẹn nguyên, tiếp thêm động lực để các thế hệ sau phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với truyền thống cách mạng. Đến xem chương trình hôm nay, đặc biệt là vở kịch về Bác, những ký ức lại ùa về. Cảm ơn Ban tổ chức”.

Du khách nước ngoài, anh Andree, 23 tuổi, quốc tịch Đức, hào hứng cho biết: “Tôi thật may mắn khi đến đây du lịch đúng dịp công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi được biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, được người dân Việt Nam tôn vinh như vị cha già dân tộc. Nếu có dịp quay trở lại Việt Nam, tôi sẵn sàng tham dự những chương trình như thế này”.

Hoạt động bên lề và lịch diễn tiếp theo

Đốt lửa trại nối vòng tay lớn sau buổi biểu diễn càng làm tăng thêm không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và tự hào của bà con nơi đầu nguồn cách mạng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và du khách trong và ngoài nước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vào 20 giờ tối ngày 18 và 19/5, chương trình sẽ được biểu diễn miễn phí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng (Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường 8 Thục Phán, tỉnh Cao Bằng). Sau các buổi diễn ở Cao Bằng, chương trình sẽ diễn ở Phú Thọ vào 25/5 tới và tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026, 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.