Cảnh tượng choáng ngợp tại lễ hội xăm hình thiêng Sak Yant ở Thái Lan
Lễ hội xăm thiêng Sak Yant, còn gọi là Wai Khru, là một nghi lễ tôn giáo đặc biệt diễn ra hàng năm tại chùa Wat Bang Phra ở tỉnh Nakhon Pathom, cách thủ đô Bangkok khoảng 50 km. Sự kiện năm nay được tổ chức vào ngày 7 tháng 3, thu hút hàng nghìn tín đồ từ khắp Thái Lan và nhiều du khách quốc tế đến tham dự, tạo nên một khung cảnh đông đúc và sống động.
Nghi lễ ban phước và kích hoạt sức mạnh tâm linh
Trong nghi lễ, các nhà sư tiến hành tụng kinh, đánh trống và vẩy nước thánh để ban phước, nhằm "tái kích hoạt" sức mạnh tâm linh của các hình xăm Sak Yant. Những hoa văn thiêng liêng được khắc trên cơ thể này được cho là mang lại may mắn, sự bảo vệ và năng lượng cho người sở hữu. Đây cũng là dịp để các tín đồ bày tỏ lòng tôn kính với các bậc thầy xăm và xin ban phước cho những hình xăm mới.
Vì số lượng người tham gia quá đông, các nhà sư đã phải sử dụng vòi để tưới nước thánh một cách rộng rãi, đảm bảo mọi người đều nhận được phước lành. Theo báo cáo từ Reuters, trong lúc nhà sư thực hiện nghi thức, một số tín đồ tin rằng linh lực từ hình xăm hoặc linh vật được khắc trên cơ thể đã nhập vào họ, dẫn đến những biểu hiện mạnh mẽ và đôi khi kỳ lạ.
Những biểu hiện tâm linh mạnh mẽ và ý nghĩa biểu tượng
Một số người tham gia đã có những hành động như gầm gừ, bò hoặc nhảy giống như hổ, khỉ, rắn, thậm chí lao về phía bàn thờ hoặc khu vực nhà sư. Nhiều người khác run rẩy, hét lớn hoặc mất kiểm soát trong vài phút, được cho là hiện tượng "lên đồng". Ban tổ chức phải can thiệp để giữ an toàn cho những người này, như trường hợp một người đàn ông được nhà sư vẩy nước thánh và sau đó có biểu hiện bất thường.
Đám đông cũng tụ tập quanh bức tượng con hổ (Suea), một biểu tượng quan trọng trong văn hóa tâm linh Thái Lan, đặc biệt là trong các hình xăm Sak Yant. Hổ tượng trưng cho bốn yếu tố: sức mạnh và quyền lực; sự bảo vệ khỏi tà khí và nguy hiểm; uy quyền và khả năng lãnh đạo; cùng lòng dũng cảm của chiến binh. Một trong những hình xăm nổi tiếng nhất là "Song Suea" (hai con hổ), thường được xăm trên lưng, với niềm tin rằng nó mang lại uy lực, sự tự tin và bảo vệ trong cuộc sống.
Ngoài ra, nhiều tín đồ còn khoe những hình xăm khác như con voi ở lưng, thể hiện sự đa dạng và phong phú của nghệ thuật Sak Yant. Lễ hội này không chỉ là một sự kiện tôn giáo mà còn là minh chứng cho sức sống của truyền thống văn hóa Thái Lan, thu hút sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.



