Nghĩa cử cao đẹp từ nỗi đau: Gia đình cô gái Anh hiến tạng cứu sống bệnh nhân Việt Nam
Đầu tháng 4 năm 2026, một sự việc đau lòng xảy ra khi cô gái người Anh O.S.W, 19 tuổi, gặp tai nạn trong chuyến du lịch đến Việt Nam. Dù được các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nỗ lực cứu chữa bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm, nhưng những tổn thương quá nặng đã khiến bệnh nhân không thể qua khỏi. Ngày 2.4.2026, cô được chẩn đoán chết não tại bệnh viện này.
Quyết định nhân văn giữa bi kịch
Trong nỗi đau tột cùng, cha mẹ của O.S.W đã chủ động đưa ra một quyết định đầy nghĩa cử: hiến tặng mô tạng của con gái để cứu sống những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử. Người cha xúc động chia sẻ: "Con tôi 19 tuổi, tuổi đẹp nhất của đời người. Đây là lần đầu tiên con đi du lịch một mình với nhóm bạn. Con đã chọn Việt Nam, một quốc gia tươi đẹp, cho chuyến đi đầu tiên, nhưng không may con lại ở đây theo một cách khác. Vì vậy, chúng tôi cũng gửi lại cháu ở đây - đất nước mà con đã lựa chọn."
Cha mẹ mô tả O.S.W là một thiếu nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị vào đại học vào mùa thu, với chuyến đi Việt Nam như một phần thưởng. Người mẹ nói trong nước mắt: "Con bé đã có những khoảng thời gian tuyệt vời tại đất nước của các bạn. Con luôn nói yêu nơi này và hạnh phúc biết bao. Con sẽ vẫn sống theo một cách thật đẹp, có những gia đình mới ở đây và luôn trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi vô cùng tự hào về con."
Món quà sự sống cho ba bệnh nhân
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp thực hiện các ca ghép tạng từ nghĩa cử này. Một phần sự sống của O.S.W đã được trao đi:
- Lá gan mang lại cơ hội sống cho một người đàn ông 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng.
- Hai quả thận giúp hồi sinh sự sống cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi, những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi.
Sự tri ân từ lãnh đạo và cộng đồng
Tại buổi lễ tri ân gia đình người hiến tạng do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức sáng 8.4, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới bệnh viện và chia buồn sâu sắc với gia đình. Ông nhấn mạnh: "Đây là sự kiện buồn khi một cô gái trẻ ra đi, nhưng sự sống của cô chỉ thay đổi trạng thái. Tôi trân trọng hành động của gia đình và hy vọng biểu tượng này góp phần phát triển lĩnh vực hiến ghép mô tạng tại Việt Nam."
PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, xúc động chia sẻ: "Gia đình O.S.W lần đầu đến Việt Nam. Trong nỗi đau tận cùng, họ đã dũng cảm trao sự sống của con gái cho người xa lạ - một hành động đáng ngưỡng mộ. Nghĩa cử này có lẽ sẽ chạm tới trái tim nhiều người dân Việt Nam, giúp nhận thức về hiến tạng rộng thoáng hơn, vì cho đi là còn mãi."
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng gửi thư cảm ơn sâu sắc đến gia đình người hiến tạng, ghi nhận nghĩa cử cao đẹp đã mang lại hy vọng sống cho các bệnh nhân.



