Người dân Venezuela đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới những tòa nhà sụp đổ sau hai trận động đất lớn, khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương, theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez.
Hai trận động đất liên tiếp gây thảm họa
Hai trận động đất mạnh 7,2 độ Richter và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp trong chưa đầy 1 phút vào đêm 24.6 (giờ địa phương), giáng xuống miền bắc Venezuela. Các tòa nhà bị nứt vỡ, đổ sập hoặc nghiêng nguy hiểm. Các đợt dư chấn mạnh tiếp tục xuất hiện vào ngày hôm sau.
Đến sáng 26.6 (giờ Việt Nam), số người chết đã lên đến 188 người, và 1.520 người bị thương, theo AFP. Số thương vong dự kiến còn tăng khi các nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn vì thiếu nhân lực và trang thiết bị. Nhiều người vẫn còn mắc kẹt dưới những tòa nhà đổ nát.
Hiện trường tang thương tại La Guaira
Tại một thành phố thuộc bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc Caracas, những tiếng kêu cứu vang lên từ bên dưới một tòa nhà bị sập. Một cư dân tên Antonio Bermudez cho biết: "Họ vẫn còn sống… Chúng tôi không thể làm gì. Chúng tôi không có công cụ nào và chẳng có cách nào để cứu họ", theo AFP.
Một nhân viên cứu hộ không nêu tên cho hay tình hình đang rất khó khăn do thiếu nhân lực được đào tạo và hạn chế nghiêm trọng về vấn đề kỹ thuật. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã đến La Guaira hôm 25.6 sau khi khu vực được tuyên bố là "vùng thảm họa".
Hỗ trợ quốc tế đến Venezuela
Giám đốc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế Venezuela Nicole Kast mô tả tình hình tại các địa phương là thảm khốc. Venezuela đã nhận được những lời đề nghị hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới. Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Mexico nằm trong số những nước gửi chuyên gia và các đội cứu hộ đến Venezuela.
Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Iran cũng muốn giúp đỡ, trong khi Giáo hoàng Leo XIV đã gửi khoản viện trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 euro cho nước này. Về phần mình, Mỹ thông báo sẽ gửi 150 triệu USD tiền hỗ trợ cho Venezuela.



