Iran rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, Mỹ ra lệnh bắn tiêu diệt
Iran rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz, Mỹ ra lệnh bắn

Iran đã tiến hành đợt rải thủy lôi thứ hai tại eo biển Hormuz trong tuần này, theo một quan chức Mỹ tiết lộ với Axios. Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện chiến dịch nhằm gia tăng sức ép lên các tuyến hàng hải quốc tế.

Mỹ ra lệnh bắn tiêu diệt

Nhận được báo cáo tình báo về hoạt động rải thủy lôi mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát lệnh “bắn và tiêu diệt” bất kỳ tàu Iran nào đang rải thủy lôi mà không cần do dự. Động thái này đánh dấu sự chuyển đổi từ chiến lược răn đe sang tấn công trực diện nhằm bảo vệ tuyến đường biển quan trọng.

Quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 90% tàu rải thủy lôi cỡ lớn của Iran từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tehran thích nghi bằng cách sử dụng tàu nhỏ cỡ tàu cá, khó phát hiện, mỗi tàu có thể mang từ 2 đến 4 quả thủy lôi. Các tàu này được trang bị bệ phóng tên lửa và súng máy để đánh chặn tàu chở dầu lớn. Iran hiện còn hàng chục tàu loại này hoạt động dọc theo các kho dự trữ bí mật ở bờ biển.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tác động đến thị trường dầu mỏ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định cuộc chiến Mỹ nhằm vào Iran đã gây ra sự gián đoạn cung cấp dầu lớn nhất trong lịch sử, vượt xa các cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Lưu lượng giao thông tại eo biển Hormuz đã sụp đổ từ hơn 100 tàu mỗi ngày trong thời bình xuống mức một con số. Khoảng 20% lượng dầu đường biển toàn cầu đi qua khu vực này hiện đang bị đóng băng hoặc đe dọa nghiêm trọng. Sau khi ông Trump đe dọa tiêu diệt tàu Iran, giá dầu thế giới lập tức tăng vọt.

Iran bác bỏ cáo buộc rạn nứt nội bộ

Các quan chức cấp cao Iran đồng loạt khẳng định sự đoàn kết tuyệt đối giữa chính phủ và nhân dân, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về tình trạng đấu đá nội bộ tại Tehran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã cùng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đăng tải thông điệp chung trên mạng xã hội X.

Thông điệp viết: “Tại Iran, không có phe cực đoan hay phe ôn hòa. Tất cả chúng tôi đều là 'người Iran' và 'người cách mạng', và với sự đoàn kết sắt đá của dân tộc và chính phủ, cùng sự phục tùng tuyệt đối đối với Lãnh đạo Tối cao của Cách mạng, chúng tôi sẽ khiến kẻ xâm lược phải hối hận về hành động của mình.”

Mohammad Reza Aref, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, cũng chia sẻ tuyên bố và bổ sung bằng tiếng Anh: “Iran không phải là vùng đất của những rạn nứt, mà là một pháo đài của sự thống nhất. Sự đa dạng chính trị là nền dân chủ của chúng tôi, nhưng trong những thời điểm nguy nan, chúng tôi là 'Một Bàn tay Duy nhất' dưới một lá cờ. Để bảo vệ lãnh thổ và phẩm giá của mình, chúng tôi vượt lên trên mọi nhãn mác. Chúng tôi là một linh hồn, một dân tộc.”

Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố người Iran đang gặp khó khăn trong việc xác định lãnh đạo, cáo buộc có sự đấu đá nội bộ giữa phe ôn hòa và phe cứng rắn. Việc ông Trump viện dẫn rạn nứt giả định có thể nhằm biện minh cho việc kéo dài lệnh ngừng bắn và đổ lỗi cho Iran về sự đình trệ ngoại giao.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tehran nhấn mạnh các cuộc đàm phán dự kiến tại Pakistan không diễn ra do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Ngoại trưởng Araghchi bác bỏ cáo buộc quân đội bất hòa với lãnh đạo chính trị, khẳng định: “Việc bộ máy nhà nước Iran duy trì sự thống nhất và kỷ luật là minh chứng cho sự thất bại trong các chiến dịch tấn công của Israel. Ngoại giao và thực địa là hai mặt trận luôn phối hợp chặt chẽ. Dân tộc Iran đang đoàn kết hơn bao giờ hết.”

Bế tắc ngoại giao và nguy cơ tái chiến

Bế tắc ngoại giao Mỹ - Iran trầm trọng khi Tổng thống Trump duy trì phong tỏa cảng biển để gây áp lực kinh tế. Ông tuyên bố Iran đã suy yếu và chỉ ký thỏa thuận nếu có lợi cho Mỹ. Lệnh ngừng bắn hiện rất mong manh. Israel khẳng định đã sẵn sàng tái chiến và chờ đèn xanh từ Washington để tấn công các mục tiêu đã định, đưa Iran trở lại thời kỳ tăm tối.