Công an Lâm Đồng khẩn trương tìm lại 1,2 lượng vàng bị đánh rơi trước Tết
Chiều ngày 09/02, bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1952), thường trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng, đã đến tiệm vàng Kim Ánh trên địa bàn xã Bắc Bình để thực hiện giao dịch. Trong lúc ra về, bà không may đánh rơi một túi vải chứa nhiều món trang sức quý giá. Số tài sản này bao gồm:
- Một chiếc lắc vàng nặng 5 chỉ.
- Một chiếc nhẫn vàng nặng 5 chỉ.
- Một chiếc nhẫn vàng khác nặng 2 chỉ.
Tổng cộng, bà Lan đã làm mất 1,2 lượng vàng 24K, đây là số tài sản có giá trị lớn mà bà đã dành dụm, tích góp trong nhiều năm qua.
Hoang mang và lo lắng khi mất tài sản trước thềm Tết
Sau khi tự mình tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, đến trưa ngày 10/02, bà Lan đã quyết định đến trình báo sự việc tại trụ sở Công an xã Bắc Bình. Bà chia sẻ rằng việc mất số vàng này khiến bà vô cùng lo lắng và hoang mang, đặc biệt là trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, khi nhu cầu chi tiêu và sử dụng tài chính tăng cao.
Nhận thấy tính chất cấp bách của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Bắc Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Họ tiến hành rà soát kỹ lưỡng trên địa bàn, đồng thời xác minh tất cả các nguồn tin liên quan có thể giúp làm sáng tỏ sự việc.
Nỗ lực không ngừng nghỉ và kết quả bất ngờ
Với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản ngại thời gian, tập trung cao độ để làm rõ mọi diễn biến. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã xác định chính xác người đã nhặt được số tài sản quý giá của bà Lan.
Ngay trong đêm, một tổ công tác đã trực tiếp làm việc với người này. Thông qua công tác tuyên truyền và vận động thuyết phục, họ đã khuyến khích người nhặt được tài sản tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số vàng. Mục đích là để có thể trao trả kịp thời cho chủ sở hữu đích thực, giúp bà Lan an tâm đón Tết.
Niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc
Sau khi nhận lại toàn bộ 1,2 lượng vàng từ tay lực lượng Công an xã Bắc Bình, bà Đinh Thị Lan không giấu nổi sự xúc động. Bà chân thành chia sẻ: “Tôi cứ ngỡ đã mất trắng vì không biết ai nhặt được, thật không ngờ các anh Công an lại tìm ra nhanh đến thế. Tôi vô cùng biết ơn!”.
Sự việc này một lần nữa khẳng định sự tận tâm và hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.



