Iran Tuyên Bố Bắn Hạ Máy Bay C-130 Của Mỹ Trong Chiến Dịch Giải Cứu
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố thông tin gây chấn động: họ bắn hạ một máy bay vận tải C-130 của Mỹ đang tham gia tìm kiếm phi công mất tích tại khu vực phía nam Isfahan. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington, khi chiến dịch giải cứu phi công F-15E bị rơi đã kéo dài suốt hai ngày qua.
Chiến Dịch Giải Cứu Phi Công Mỹ Và Những Diễn Biến Căng Thẳng
Theo hãng tin Fars của Iran, máy bay C-130 bị một đơn vị biệt kích cảnh sát Faraj Rangers bắn hạ khi đang "tiếp nhiên liệu cho lực lượng xâm lược". Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành công trong việc giải cứu thành viên phi hành đoàn thứ hai, người đã lẩn tránh lực lượng Iran suốt 48 giờ. Ông Trump ca ngợi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm cứu nạn táo bạo nhất lịch sử", với sự tham gia của hàng chục máy bay và vũ khí tối tân.
Tuy nhiên, phía Iran vẫn chưa xác nhận việc giải cứu này. Các báo cáo từ Dehdasht cho thấy giao tranh dữ dội đã nổ ra, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Video chưa kiểm chứng từ RT cũng ghi lại cảnh lực lượng Iran khai hỏa vào hai trực thăng Mỹ, làm một số thành viên phi hành đoàn bị thương.
Cảnh Báo "Địa Ngục" Và Tối Hậu Thư Từ Hai Phía
Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với "địa ngục" nếu xung đột mở rộng. Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya, nhấn mạnh: "Cánh cửa địa ngục sẽ mở ra với các người nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran tiếp diễn."
Trong khi đó, Tổng thống Trump đã ra tối hậu thư 48 giờ, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trước ngày 6/4, nếu không sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công vào cơ sở điện năng. Tehran bác bỏ lời đe dọa này, gọi đó là hành động "hoảng loạn, bất lực" và khẳng định sẵn sàng đáp trả mọi kịch bản từ Mỹ.
Những Diễn Biến Quân Sự Mới Nhất
Iran tiếp tục gia tăng sức ép: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại Isfahan. Đây là chiếc thứ 16 bị mất kể từ khi chiến dịch tấn công bắt đầu vào cuối tháng 2, gây tổn thất đáng kể về tài chính với mỗi chiếc trị giá hơn 30 triệu USD.
Israel chuẩn bị hành động: Một quan chức quốc phòng Israel tiết lộ nước này đang chờ tín hiệu từ Mỹ để tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, có thể diễn ra trong vòng một tuần tới. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng xác nhận Israel đã tấn công nhà máy hóa dầu của Iran, nhằm vào "cỗ máy kiếm tiền" tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Thiệt hại và thương vong: Các cuộc không kích tại Dehdasht và Mahshahr đã gây ra thương vong đáng kể, với ít nhất 5 người thiệt mạng và 170 người bị thương theo báo cáo từ Iran. Khói bốc lên từ các nhà máy bị tấn công cho thấy mức độ hủy diệt nghiêm trọng.
Phản Ứng Từ Chính Trị Và Dư Luận
Nhà Trắng đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Trump và các binh sĩ Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu. Thư ký báo chí Karoline Leavitt bày tỏ sự tự hào, trong khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz gọi đây là "chiến công đáng kinh ngạc". Tuy nhiên, cuộc chiến tại Iran đang vấp phải sự phản đối ngày càng tăng từ người dân Mỹ, khi triển vọng đàm phán vẫn mong manh và xung đột bước sang tuần thứ 6.
Ông Trump còn tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự Iran đã "bị loại bỏ" trong các cuộc tấn công, làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang hơn nữa. Iran đáp trả bằng cách khẳng định họ có đủ năng lực để gây thiệt hại cho đối phương và bảo vệ lãnh thổ.
Tình hình hiện tại vẫn cực kỳ căng thẳng, với nguy cơ xung đột mở rộng ra toàn khu vực. Cả Mỹ và Iran đều tỏ ra cứng rắn, khiến tương lai của eo biển Hormuz và an ninh Trung Đông trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.



