Tang gia ông Lê Phước Toàn, người đã tạ thế vào ngày 31 tháng 1 năm 2026 (tức ngày 13 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hưởng thọ 80 tuổi, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đến giúp đỡ, viếng thăm, gửi vòng hoa, chia buồn, an ủi, động viên, và tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Danh sách các cá nhân và tổ chức hỗ trợ
Sự mất mát đột ngột của ông Lê Phước Toàn đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ nhiều phía, bao gồm:
- Cô bác anh chị láng giềng thân thiết.
- Công an phường Gia Định đã hỗ trợ an ninh và trật tự.
- Trạm y tế vệ tinh phường Tân Định cung cấp dịch vụ y tế cần thiết.
- Nhóm cựu sinh viên hóa học hệ chứng chỉ, thể hiện tình bạn bền chặt.
- Công ty TNHH thảm và nội thất KNT, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh.
- Gia đình thông gia, những người thân thiết trong hôn nhân.
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, các phòng ban, và chi nhánh ngân hàng TMCP Bản Việt, nơi ông có thể đã làm việc hoặc có mối quan hệ.
- Nhóm cựu học sinh cô Búp trường tiểu học Đông Ba, và nhóm giáo viên hưu trí, phản ánh mối liên hệ giáo dục lâu dài.
- Cô bác, anh em nội ngoại từ Long Xuyên, An Giang, Kiên Giang, Bình Tân, thể hiện sự gắn kết gia đình rộng lớn.
- Các bạn thân hữu gần xa của chồng/cha chúng tôi, những người bạn đời và đồng hành.
Lời cảm tạ chân thành từ tang gia
Tang gia thừa nhận rằng sự kiện này thật sự bất ngờ và gây bối rối, dẫn đến những sơ sót không thể tránh khỏi trong quá trình tổ chức. Họ kính mong quý cô bác, anh chị niệm tình tha thứ cho những thiếu sót này. Một lần nữa, gia đình xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ quý báu trong thời khắc khó khăn.
Thay mặt gia đình, bà quả phụ Võ Thị Búp, cùng các con là Minh Trực, Thanh Thúy, Bích Thủy, Bích Vân, và Minh Tuấn, đồng cảm tạ và ghi nhận sự giúp đỡ này. Sự hiện diện và chia sẻ của mọi người đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp tang gia vượt qua nỗi đau mất mát.
Ông Lê Phước Toàn, sinh năm 1948, đã để lại một di sản về tình bạn, gia đình, và cộng đồng. Tang lễ của ông không chỉ là dịp tiễn biệt mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết và lòng nhân ái từ những người xung quanh. Gia đình hy vọng rằng tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa, như một phần ký ức đẹp về người đã khuất.



