Lào Cai tôn vinh người hùng cứu 6 mạng người trong vụ chìm tàu Thác Bà
Lào Cai tôn vinh người hùng cứu 6 mạng người

Lào Cai tôn vinh người hùng cứu 6 mạng người trong vụ chìm tàu Thác Bà

Ngày 24-2, UBND tỉnh Lào Cai thông tin rằng vào ngày 23-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc đã đến nhà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Hà Ngọc Sơn, cư trú tại xã Bảo Ái. Ông Sơn được vinh danh vì đã cứu được 6 người trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà, một sự kiện thảm khốc khiến 6 người thiệt mạng.

Ghi nhận hành động dũng cảm và lan tỏa nhân văn

Tại buổi lễ trao tặng, Phó Chủ tịch Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, sự bình tĩnh và nghĩa cử cao đẹp của ông Hà Ngọc Sơn trong thời khắc sinh tử. Ông Phúc nhấn mạnh rằng hành động này không chỉ cứu sống nhiều người mà còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái. Đồng thời, ông mong muốn ông Sơn tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và giàu tình thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, tỉnh đã có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét tặng Bằng khen của Thủ tướng cho ông Hà Ngọc Sơn. Mục đích là để ghi nhận và tôn vinh hành động quả cảm trong tình huống đặc biệt nguy hiểm. Việc khen thưởng kịp thời này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân ông Sơn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng, khuyến khích mọi người sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc cứu người đầy kịch tính

Ông Hà Ngọc Sơn chia sẻ lại diễn biến của buổi tối xảy ra vụ chìm tàu. Lúc đó, ông đang ở lán trại chăn nuôi thì nghe thấy một tiếng động rất lớn, sau đó tiếng máy tàu nhỏ dần và tắt hẳn. Ông nói: "Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, liền cầm đèn pin, chạy vội ra ven hồ soi xuống mặt nước thì nghe thấy tiếng người kêu cứu. Thấy vậy, tôi chạy lên thuyền nhỏ rồi lao về phía con tàu chở đá."

Theo ông Sơn, khi đến nơi, chiếc tàu chở đá đã lùi ra xa khoảng 50 mét. Trên mặt nước, cảnh tượng hỗn loạn với người nổi, người chìm, áo phao và đồ đạc trôi lẫn vào nhau. Dưới ánh đèn pin, ông thấy một phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã uống nước và đang cố gắng vùng vẫy. Gần đó là một cháu gái đang chới với, hai tay quờ quạng, và một người đàn ông khác ôm con, cố ngoi lên giữa hồ.

Ông Sơn kể tiếp: "Lúc ấy tôi không kịp nghĩ gì, thấy ai gần tôi kéo lên trước. Khi kéo được 6 người lên thì thuyền bắt đầu chòng chành, có nguy cơ bị lật nên tôi buộc phải đưa mọi người vào bờ để an toàn rồi quay lại soi đèn tìm tiếp nhưng không thấy ai nữa." Sau đó, ông đã liên hệ chính quyền địa phương để báo công an xã và khoanh vùng hiện trường bằng cách thả neo, giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí chính xác.

Hậu quả và hành động pháp lý

Như đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lái tàu chở khách Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Ông Nội bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Sự việc xảy ra vào ngày 21-2, khi Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đến xã Cảm Nhân. Khi đến khu vực thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái), tàu này đã va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú tại xã Cảm Nhân) điều khiển. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, dẫn đến 6 người tử vong.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Quá trình điều tra xác định rằng Triệu Văn Nội đã có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22 người so với giới hạn 12 người). Đồng thời, lái tàu này còn vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa bằng cách không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông đường thủy để ngăn ngừa thảm kịch tương tự trong tương lai.