Khoa Sơ Sinh Đức Giang: Nơi 'Vá' Lại Sợi Dây Mẫu Tử Cho Những Đứa Trẻ Sinh Non Bị Bỏ Rơi
Mỗi đứa trẻ bước vào khoa Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tại Hà Nội đều là một phép màu mong manh, nơi các bác sĩ không ngừng chiến đấu với thời gian, bệnh tật và những bất trắc khó lường. Câu chuyện về một bé gái sinh non, cân nặng chỉ khoảng 1,5 kg, và người mẹ trẻ đến từ Lào Cai đã làm nổi bật sứ mệnh cao cả của nơi này.
Hành Trình Gian Nan Cứu Sống Một Mạng Người
Vào lúc 5h30 sáng, một bé gái sinh non ở tuổi thai ước tính 31-32 tuần đã cất tiếng khóc yếu ớt trong căn phòng trọ, thiếu vắng sự hỗ trợ của bác sĩ và thiết bị y tế. Người mẹ mới 20 tuổi đã tự mình sinh con và cắt dây rốn. Gần 5 tiếng đồng hồ sau, đứa trẻ mới được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong tình trạng tím tái toàn thân với thân nhiệt chỉ còn 31 độ C.
Ê-kíp hồi sức đã phải dành nhiều giờ để ủ ấm cho bé trước khi tiến hành các thủ thuật chuyên sâu. Từng bước một, các bác sĩ đặt nội khí quản, cho thở máy và cung cấp hỗ trợ toàn diện nhằm giành lại sự sống từ lằn ranh mong manh cho bệnh nhi này.
Thách Thức Trong Việc Giữ Mẹ Ở Lại Với Con
Đây là lần sinh thứ tư của người mẹ trẻ. Ba lần trước, chị đều sinh non ở vùng núi và không giữ được con. Lần này, khi xuống Hà Nội làm công nhân, chị mang thai nhưng không theo dõi thai kỳ đầy đủ. Sau khi con chào đời, chị tuyên bố không thể chăm sóc và rời bệnh viện về quê.
Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, chia sẻ: "Giữ được mẹ ở lại với con, nhiều khi còn khó hơn cứu sống một đứa trẻ." Khoa Sơ sinh đã liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh thông tin và vận động người mẹ quay lại. Sau khi hoàn tất giấy tờ, chị được thuyết phục ở lại viện.
Đến nay đã 45 ngày, khoa không chỉ điều trị cho bé mà còn "nuôi" cả mẹ. Ban ngày, bà mẹ được hướng dẫn tập cho con bú; ban đêm, bé vẫn được theo dõi sát sao qua monitor. Bác sĩ Nga cho biết: "Mẹ bé còn rất 'vô tư', có đêm ngủ vắt tay lên trán, chúng tôi không yên tâm nên nửa đêm vẫn quay lại kiểm tra."
Sứ Mệnh Cao Cả Của Khoa Sơ Sinh
Từ năm 2014, khoa Sơ sinh đã nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, chăm sóc chúng đến khi sức khỏe ổn định để chuyển về trung tâm bảo trợ. Tuy nhiên, trong 7-8 năm gần đây, khoa đã chủ động tìm kiếm gia đình nhận nuôi trực tiếp. Nhiều em bé sau khi về với mái ấm mới vẫn quay lại thăm "mẹ Nga" và các điều dưỡng.
Theo bác sĩ Nga, không phải mọi quyết định rời bỏ con đều xuất phát từ vấn đề tài chính. Nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le do mang thai ngoài hôn nhân, không được gia đình chấp nhận hoặc gặp khủng hoảng tâm lý.
Những Nguy Cơ Và Biến Chứng Phức Tạp
Trẻ sinh non, đặc biệt là những trẻ bị bỏ rơi, thường đối mặt với nhiều nguy cơ. Không ít bé không được khám thai đầy đủ, mẹ không được tầm soát các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV hay giang mai. Một số trường hợp sinh non là do mẹ không được chăm sóc thai kỳ đúng cách.
Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp phải đánh giá toàn diện tình trạng hô hấp, cân nặng, dấu hiệu nhiễm trùng và dị tật bẩm sinh. Với bé gái trong câu chuyện, mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ khiến trẻ có cân nặng lớn hơn so với tuổi thai, đối mặt với rủi ro như nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, hạ đường huyết nặng sau sinh và biến chứng tiêu hóa. Bác sĩ Thu Nga nhận định: "Bệnh nhi này gần như trải qua tất cả."
Áp Lực Và Cam Kết Không Ngừng Nghỉ
Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được giao 18 giường, nhưng thực tế số bệnh nhân thường xuyên vượt mức. Hiện khoa đang điều trị 17 trẻ, nhưng có thời điểm phải tiếp nhận gần 30 bệnh nhi. Bác sĩ phụ trách khoa cho biết: "Áp lực rất lớn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các bé, đặc biệt là những trường hợp nguy cơ cao như con của các bà mẹ đái tháo đường."
Dưới ánh đèn xanh đặc trưng, những đứa trẻ bé nhỏ nằm trong lồng ấp, được bao bọc bởi thiết bị y tế hiện đại. Mỗi tia sáng phát ra không chỉ điều trị vàng da mà còn thắp lên hy vọng về một tương lai khỏe mạnh. Bằng tình thương và sự kiên trì, tập thể y bác sĩ khoa Sơ sinh đã âm thầm "vá" lại sợi dây mẫu tử, dắt tay người mẹ bước ra khỏi bóng tối để trở về bên hơi ấm của con mình.



